Lê Viết Thuận: Hành trình vượt nghịch cảnh của chàng trai bỏng 70%

CTVX08/11/2025 12:55

Vượt qua di chứng từ tai nạn bỏng lúc 5 tháng tuổi, Lê Viết Thuận không chỉ tốt nghiệp đại học mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật.

Anh Lê Viết Thuận, một chàng trai đến từ xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, đã trở thành biểu tượng cho nghị lực phi thường sau khi vượt qua những biến cố nghiệt ngã của số phận. Câu chuyện của anh, được chia sẻ trong chương trình Trạm yêu thương, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần không bỏ cuộc và sự cống hiến cho cộng đồng.

Biến cố tuổi thơ và hành trình giành giật sự sống

Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, cuộc đời anh Thuận thay đổi mãi mãi vào năm 5 tháng tuổi. Một tai nạn do đèn dầu đổ đã khiến anh bị bỏng nặng. Nỗ lực chữa trị ban đầu bằng phương pháp dân gian không thành công, thậm chí còn gây ra nhiễm khuẩn uốn ván nghiêm trọng ở chân.

Gia đình đã phải nỗ lực vay mượn để đưa anh đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Dù may mắn giữ lại được đôi chân nhưng di chứng để lại vô cùng nặng nề, khiến anh mất 70% sức khỏe và phải gắn bó với chiếc xe lăn. Những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày đớn đau khi anh phải nằm liệt giường suốt 9 năm và trải qua hàng chục cuộc tiểu phẫu.

Trạm yêu thương: LÊ Viết Thuận - Bước đường song hành  - Ảnh 1.
Trạm yêu thương: LÊ Viết Thuận - Bước đường song hành - Ảnh 1.

Khát vọng tri thức trên chiếc xe lăn

Bất chấp những rào cản về thể chất, khát khao được đến trường của anh Thuận chưa bao giờ tắt. Anh chia sẻ: "Bàn tay tôi cứng đơ không cầm nổi bút, nhiều lúc không ngồi được phải xin cô giáo nằm trên lớp vì đau. Nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học hết lớp 12".

Trên chặng đường đầy thử thách đó, anh luôn có người bạn thân Đồng Minh Hiếu đồng hành. Hiếu đã trở thành đôi chân, lặng lẽ chở Thuận đến lớp mỗi ngày, tiếp thêm sức mạnh để bạn mình không từ bỏ con đường học vấn. Bằng nghị lực phi thường, dù được tuyển thẳng, anh Thuận vẫn quyết tâm thi đại học vào năm 2013 và đã trúng tuyển vào hai trường danh tiếng: Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội.

Trạm yêu thương: LÊ Viết Thuận - Bước đường song hành  - Ảnh 2.
Trạm yêu thương: LÊ Viết Thuận - Bước đường song hành - Ảnh 2.

Lan tỏa nghị lực và xây dựng cộng đồng

Anh Thuận đã chọn theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, một quyết định mở ra chương mới cho cuộc đời anh. Đây là cơ hội để anh tiếp xúc sâu hơn với cộng đồng người khuyết tật và các tổ chức nhân đạo, từ đó tìm thấy sứ mệnh của mình.

Không chỉ vượt qua số phận của bản thân, anh còn chọn con đường ý nghĩa hơn là đồng hành và tiếp sức cho những người cùng hoàn cảnh. Năm 2021, anh tham gia Hội Gia đình trẻ bại não tại tỉnh Bắc Ninh, nơi anh không chỉ là một thành viên tích cực mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều gia đình và các em nhỏ. Bằng chính câu chuyện của mình, Lê Viết Thuận đã lan tỏa tình yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp, giúp cộng đồng người khuyết tật có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Trạm yêu thương: LÊ Viết Thuận - Bước đường song hành  - Ảnh 3.
Trạm yêu thương: LÊ Viết Thuận - Bước đường song hành - Ảnh 3.

"Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu tôi tin rằng với niềm tin, sự nỗ lực thì tôi sẽ vượt qua và đừng bao giờ bỏ cuộc", anh Thuận bộc bạch về triết lý sống đã giúp anh chiến thắng nghịch cảnh và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Lê Viết Thuận: Hành trình vượt nghịch cảnh của chàng trai bỏng 70%
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO