Lời cảm tạ
Kính thưa các cơ quan, đoàn thể, thân bằng quyến thuộc và bạn bè gần xa.
Trong những ngày vừa qua, Mẹ, Bà của chúng tôi là Cụ bà Tạ Thị Cẩm Yên, sinh năm 1932, đã tạ thế vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 (tức ngày mùng 7 tháng 3 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 95 tuổi.
Thay mặt gia đình, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng và các thành viên trong gia đình, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới:
- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, phường, đặc khu, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng;
- Bà con lối xóm, bạn bè đồng nghiệp và thân hữu gần xa.
Đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, gọi điện thăm hỏi và tiễn đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sự quan tâm, sẻ chia của quý vị là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi đau thương, mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình rất mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.
Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm tạ!