“Mai vàng trên xứ hoa” và một đời sống đẹp với thơ
Bắt đầu cầm bút từ khi còn rất trẻ, bà Hoàng Mai (tên thật là Lê Thị Hoàng Mai) đã dành hơn 60 năm gắn bó với báo chí, văn thơ và đã cho ra đời nhiều tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước cùng những suy tư giàu tính nhân văn.
1. Cuốn sách “Mai vàng trên xứ hoa” do nhà thơ Trần Ngọc Trác biên soạn vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành đã khắc họa chân dung và những đóng góp không ngừng nghỉ của bà Hoàng Mai đối với lĩnh vực báo chí, đời sống văn nghệ và phong trào thơ ca quần chúng tại Lâm Đồng. Cuốn sách không chỉ giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của bà Hoàng Mai mà còn tập hợp nhiều bài viết, cảm nhận của bạn bè văn nghệ sĩ, đồng nghiệp và những người yêu thơ dành cho bà.

Sinh năm 1945 tại Nghệ An, hiện sinh sống tại Đà Lạt, bà Hoàng Mai đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước. Từ những năm học tại Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, bà được tuyển làm phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Phát thanh Hà Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và Tạp chí Văn hóa thông tin cơ sở của Ty Văn hóa Lâm Đồng trước khi nghỉ hưu. Dù ở cương vị nào, bà vẫn luôn giữ trọn niềm đam mê với văn chương, báo chí và chữ nghĩa.
Trong 155 trang sách, những tác phẩm văn xuôi, ghi chép và thơ được viết bằng cảm xúc chân thành của một người cầm bút giàu trách nhiệm, yêu đời, yêu người. Các bài viết như: Một chiến công, Căn hầm tối và cuộc đời người mẹ, Từ một cậu bé bán vé số, Người giám đốc giàu lòng nhân ái, Đình Nghệ Tĩnh trên thành phố hoa… để lại nhiều xúc động cho người đọc. Thơ của bà đậm tình yêu quê hương, đất nước; đặc biệt, những bài thơ tình luôn chan chứa cảm xúc thủy chung dành cho người chồng - người đồng chí, người bạn đời, người tri kỷ.
Phần cuối sách là những “khúc tâm tình” của bạn văn, bạn thơ dành cho bà Hoàng Mai qua các bài viết, vần thơ ngắn đầy trân trọng và yêu mến. Xen giữa các trang sách là hình ảnh gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng những hoạt động sôi nổi của Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng, góp phần khắc họa chân dung một người sống nghĩa tình, giàu đam mê và luôn gắn bó với văn chương.
2. Từ khi nghỉ hưu, bà tiếp tục dành tâm sức vun đắp cho phong trào thơ ca quần chúng, trở thành người kết nối, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người yêu thơ, theo đúng lẽ sống đã được bà viết thành thơ: “Tám mươi mùa lá rụng/ Phải đâu đã là già/ Khơi lại một tiếng ca/ Của một thời tuổi trẻ.../ Sống một ngày có ích/ Hơn ngàn năm nhạt nhòa” (Lẽ sống).
Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đánh giá cao những đóng góp tâm huyết của bà trong suốt hơn 20 năm qua: “Bằng tình yêu chân thành, tận tụy, bà Hoàng Mai đã góp phần đưa thơ ca đến gần hơn với đời sống, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa cho những người yêu thơ. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng do bà làm Chủ nhiệm, nhiều tác giả không chuyên đã có cơ hội giao lưu, học hỏi, sáng tác và công bố tác phẩm, nhờ đó hình thành một phong trào thi ca rộng khắp trong cộng đồng.

Nhà thơ Lê Mưu cho biết, trước khi trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, ông có nhiều năm sinh hoạt tại Câu lạc bộ Thơ Lâm Đồng. Tại đây, bà Hoàng Mai với vai trò chủ nhiệm luôn nhiệt tình tổ chức các hoạt động, tạo không gian để các thành viên giao lưu, chia sẻ tác phẩm và động viên nhau sáng tác, giúp nhiều cây bút thêm tự tin, trưởng thành.
Nhà thơ Trần Ngọc Trác - nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Lâm Đồng, người biên soạn cuốn sách - nhận xét, sức hút của bà Hoàng Mai không đến từ danh xưng mà từ sự chân thành, tận tụy và tình yêu dành cho thơ ca. Bà sống với thơ như một phần cuộc sống, âm thầm cống hiến cho cộng đồng thơ ca Đà Lạt bằng sự tử tế, giản dị và bền bỉ.
.jpg)
Qua từng trang sách “Mai vàng trên xứ hoa”, người đọc như thấy rõ những cống hiến của bà Hoàng Mai và trân trọng một người phụ nữ đã dành trọn đời mình cho ngòi bút và tình yêu thơ ca. Từ đó, góp phần khuyến khích sáng tạo trong quần chúng, mở rộng sáng tác, đưa thi ca đến với nhiều người, tạo sân chơi lành mạnh và giàu bản sắc.