![]() |
| Hiện trạng ngôi nhà cũ và tiệm rửa xe xây dựng trái phép của ông Huy trên đất của bà Tiên. |
Gian nan đòi tài sản mua hợp pháp
Năm 2004, nghe tin Trung tâmdịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá diện tích đất 741m2 ở đường Nguyễn Thanh Hùng, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, bà Lê Thị Mộng Tiên và ông Trần Bình Nghị đã tham gia đấu giá. Kết quả, họ trúng đấu giá khu đất trên với số tiền 337 triệu đồng. Sau khi nộp đủ số tiền trên vào ngân sách nhà nước, ông Nghị, bà Tiên được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 8444 ngày 11/2/2004. Theo biên bản cưỡng chế thi hành án ngày 9/8/2004, trên khu đất bà Tiên trúng đấu giá có 1 căn nhà xây tường gạch, mái lợp tôn, nền gạch hoa với diện tích 35,04m2. Hoa màu trên đất gồm có 17 cây dừa, 1 cây nhãn, 2 cây mận – sapoche. Sau khi mua đất, bà Tiên đã dùng lưới B40 làm hàng rào bao quanh khu đất. Đồng thời dùng khóa để khóa cửa ngôi nhà lại. “Lúc đó, tôi mua khu đất nhưng chưa có nhu cầu ở nên tôi nghĩ làm hàng rào, rồi khóa cửa lại thì không ai vào đó ở hay phá làm gì. Nhưng thật không ngờ, bà Năm lại làm điều mình không nghĩ tới”, bà Tiên chia sẻ.
Khoảng năm 2005, bà Huỳnh Thị Năm (chủ đất cũ) sau khi chấp hành bản án 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “trốn khỏi nơi giam” trở về địa phương. Bà Năm đã cùng chồng là ông Trương Thọ phá khóa vào ở tại căn nhà trên. Đến năm 2009, ông Trương Quốc Huy (con bà Năm, ông Thọ) xây dựng trại rửa xe trên diện tích đất của ông Nghị và bà Tiên. Hành vi này của ông Huy đã bị UBND phường Mũi Né lập biên bản và xử phạt hành chính về hành vi xây dựng công trình khác trái phép. Hiện nay, ngôi nhà trên không ai ở, chỉ thờ cúng ông Thọ. Hàng ngày ông Huy vẫn đến dọn dẹp và thực hiện việc rửa xe.
“Việc ông Thọ, bà Năm phá khóa vào ở trong nhà tôi không phải tôi không biết. Nhưng nghỉ họ đã già để cho họ ở nhờ coi như tạo phúc. Rồi khi nào mình cần sử dụng thì nói họ sẽ đi thôi. Nhưng, đến nay đã 15 năm tôi vẫn không thể đòi lại đất của mình, dù hàng chục đơn khiếu nại tôi đã gửi khắp các cấp chính quyền”, bà Tiên bức xúc cho biết.
Có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở trái phép, chiếm đoạt tài sản người khác
Đến năm 2013, ông Nghị, bà Tiên có nhu cầu sử dụng lại khu đất trên nên đã đến và yêu cầu ông Thọ, bà Năm di chuyển đồ đạc ra khỏi khu đất của mình. Tuy nhiên, ông Thọ, bà Năm không thực hiện việc này. Và suốt từ đó đến nay, bà Tiên liên tục khiếu nại, nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ tính riêng ông Lê Minh Tuấn ( người được bà Tiên ủy quyền) đã 8 lần gửi đơn kiến nghị và hàng loạt đơn tố cáo hành vi xây dựng công trình trái phép và hành vi ngang nhiên đến chiếm, cư trú trái phép trên khu đất của bà Tiên. Ngày 18/12/2017, UBND TP. Phan Thiết đã có công văn yêu cầu UBND phường Mũi Né kiểm tra và lập thủ tục tổ chức cưỡng chế đối với ông Trương Quốc Huy về hành vi xây dựng công trình khác trái phép trên đất của ông Trần Bình Nghị. Tuy nhiên, sau đó UBND phường Mũi Né đề nghị dừng thời gian tổ chức cưỡng chế vì sai sót trong quá trình lập thủ tục. Và đến nay, việc cưỡng chế công trình vẫn chưa được thực hiện?
Bức xúc, ông Lê Minh Tuấn đã tố cáo hành vi của ông Thọ và bà Năm đến công an TP. Phan Thiết. Tại báo cáo số 09 ngày 6/11/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tracông an TP. Phan Thiết thể hiện “Ngôi nhà và đất vườn tại khu phố 2, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết của ông Nghị, bà Tiên đã bị ông Trương Thọ chiếm giữ từ năm 2005 và gia đình ông Thọ sử dụng cho đến nay. Do đó, việc xem xét xử lý hình sự tội chiếm giữ trái phép tài sản đối với ông Thọ hay gia đình ông Thọ là không có cơ sở vì bản thân ông Thọ đã chết và đã hết thời hiệu xem xét xử lý”. Đến tháng 5/2019, bà Tiên đã có đơn tố cáo ông Huy về hành vi chiếm dụng nhà và đất ở bất hợp pháp lên Công an tỉnh. Qua xem xét nội dung đơn của bà Tiên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh nhận thấy hành vi của ông Huy có dấu hiệu: Xâm phạm chỗ ở trái phép; chiếm đoạt tài sản của người khác. Tại văn bản báo cáo kết quả điều tra đơn của bà Lê Thị Mộng Tiên ngày 29/7/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết thể hiện vụ việc của bà Tiên đang được xác định, làm rõ để xử lý theo quy định.
“Ông Thọ đã chết nên những chuyện trước đây tôi cho qua. Nhưng hiện nay, ông Huy là người đang tiếp tục hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của tôi. Không thể nói ông Thọ đã chết là không truy cứu ông Huy. Tài sản tôi mua hợp pháp không lẽ để người khác ngang nhiên chiếm dụng thì các cơ quan thực thi pháp luật đang ở đâu ”, bà Tiên bức xúc cho biết.
NguyỄn Luân
