An sinh - Cuộc sống

Người dân Cờ Griềng thoát nghèo nhờ trồng sầu riêng

Diệp Quỳnh . 02/06/2026 05:00

Cờ Griềng - một vùng đất nhỏ thuộc Đạ Huoai đang vươn lên mỗi ngày. Đồng bào Mạ nơi đây đã xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh.

Ông K'Thu thoát nghèo từ cây sầu riêng
Ông K’Thu thoát nghèo từ cây sầu riêng

Ông K’Thu là một gia đình điển hình của Cờ Griềng, một cụm dân cư nhỏ của người Mạ nằm trong lòng thôn 19, xã Đạ Huoai. Là người có uy tín trong cộng đồng dân cư người Mạ bản địa khu vực Đạ Huoai, ông K’Thu chứng kiến những thăng trầm của cư dân vùng đất này. “Đất Cờ Griềng vừa khô vừa nóng, ngày xưa người Mạ chỉ trồng được cây điều thôi. Quanh năm chỉ thu được một vụ hạt, năng suất thấp, giá cả cũng thấp, người Cờ Griềng phải đi phát rẫy trồng mì, đi làm thuê, khổ lắm. Khổ từ đời ông bà đến con cháu”, ông K’Thu nhớ lại những ngày xưa vất vả. Khi ấy, chuyện đứt bữa, nhà nước cứu đói mùa giáp hạt không phải là chuyện hiếm.

Rồi cây sầu riêng về với đất Cờ Griềng, tạo nên sự thay đổi vượt bậc. “Năm 2021, theo sự vận động của xã, của chi bộ thôn 19, gia đình tôi cũng như nhiều bà con trong bon quyết định trồng sầu riêng. Thật ra cũng đã có hộ ở Cờ Griềng trồng sầu riêng rồi nhưng bà con vẫn lo vì cây sầu riêng khó chăm, đầu tư lại rất lớn. May mắn, chúng tôi được hỗ trợ cây giống, tư vấn kỹ thuật, phân bón được Hợp tác xã Đạ Huoai cung cấp theo phương thức trả chậm nên cũng mạnh dạn chuyển đổi. Như nhà tôi trồng 6 sào, nay đã có thu hoạch, cũng mang lại thu nhập tốt hơn”, ông K’Thu tự hào.

Không chỉ có hộ ông K’Thu, 29 hộ người Mạ ở Cờ Griềng đều trồng sầu riêng. Như nhà anh K’Diệt, đảng viên trẻ của Cờ Griềng cũng đang vụ chăm sóc cây sầu riêng vào mùa kết trái. Anh K’Diệt bảo, cây sầu riêng khó chăm nhưng khi đã quen đất, quen kỹ thuật thì năng suất ổn, mang lại nguồn thu tốt hơn cây điều rất nhiều. “Chi bộ thôn đứng ra tổ chức vay vốn cho bà con, hộ nào trồng sầu riêng đều được vay vốn, mua phân bón trả chậm, tư vấn kỹ thuật nên cũng thuận lợi hơn nhiều”, người đảng viên trẻ tâm sự.

Đảng viên trẻ K'Diệt bên cạnh bí thư chi bộ thôn 19
Đảng viên trẻ K'Diệt bên cạnh bí thư chi bộ thôn 19

Các hộ ông K’Liền, K’Thu đã thoát nghèo nhờ cây sầu riêng. Các hộ khác cũng bắt đầu thu được những trái sầu riêng thơm với giá tốt. Đời sống kinh tế ổn định, bà con chú ý tới chuyện trẻ em học hành, tới việc xây dựng đời sống văn hóa. “Cờ Griềng chỉ có 29 hộ, 164 khẩu, nằm gọn trong thôn 19, cùng chung sống hòa thuận với các dân tộc anh em. Cờ Griềng đặc biệt chú trọng tới việc xóa bỏ hủ tục tang ma, cưới hỏi tốn kém, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc”, “già làng” K’Thu tự hào.

Theo ông K’Thu, Cờ Griềng hôm nay trẻ em đi học đều. Các cháu học lên trung học, đại học, đi làm tại các nhà máy, công sở. Những bạn trẻ còn lại cũng phấn đấu nâng cao đời sống. K’Diệt là đảng viên trẻ, vừa được kết nạp Đảng năm 2025 vào chi bộ thôn 19. Người dân Cờ Griềng luôn động viên các bạn thanh niên phấn đấu lao động, cống hiến với thôn, với xã.

Ông K’Thu tự hào chia sẻ thêm, chung sống đoàn kết với các dân tộc anh em, người Mạ ở Cờ Griềng cũng bỏ dần các tập quán lạc hậu như: thách cưới, tảo hôn, các thủ tục đám ma, đám cưới giờ nhẹ nhàng, tiến bộ hơn rất nhiều. “Thách cưới ít, mang tính thủ tục thôi để các bạn trẻ và cha mẹ bớt gánh nặng. Đám ma, đám cưới cũng vậy, không ăn uống linh đình lãng phí. Trẻ con cũng đi học, đi làm, đến tuổi quy định mới cưới nhau, không tảo hôn như ngày xưa”.

Ông Phan Đình Thông, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đạ Huoai đánh giá, Cờ Griềng của đồng bào Mạ bản địa có cuộc sống tốt, tiến bộ, thanh niên tích cực học tập, lao động, là nơi đầy sức sống trong cộng đồng thôn, bon của vùng đất nóng Đạ Huoai.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Người dân Cờ Griềng thoát nghèo nhờ trồng sầu riêng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO