Người mẹ phía sau hành trình nghệ thuật của diễn viên, MC Cao Di
Đằng sau những dấu ấn của diễn viên, MC Cao Di trên hành trình nghệ thuật là bóng dáng người mẹ luôn âm thầm dõi theo và động viên. Từ những lo lắng ban đầu khi con chọn nghề đến sự tin tưởng, ủng hộ, tình yêu của mẹ đã trở thành điểm tựa để anh vững bước và tiếp tục theo đuổi đam mê.
Từ những ngày đầu rời quê lên TP.HCM theo đuổi nghệ thuật đến khi từng bước có được những dấu ấn trong công việc, diễn viên, MC Cao Di luôn nhắc về mẹ như một điểm tựa đặc biệt. Đằng sau những vai diễn, chương trình và cơ hội nghề nghiệp là một người mẹ từng lo lắng cho lựa chọn của con, rồi trở thành người đầu tiên đứng phía sau và ủng hộ anh.
.jpg)
Từ sự lo lắng của mẹ đến người đầu tiên ủng hộ con
Được biết khi diễn viên MC Cao Di quyết định bước vào con đường nghệ thuật tại TP.HCM, mẹ từng không hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của con. Mẹ lo rằng nghệ thuật là con đường nhiều thử thách, công việc không phải lúc nào cũng ổn định và sợ con trai sẽ không đủ mạnh mẽ để đi đến cùng.
Nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của Cao Di, mẹ dần thay đổi suy nghĩ, trở thành người đầu tiên trong gia đình ủng hộ anh theo nghề, sau đó là chị hai.
Cao Di nhớ nhất lời mẹ từng nói: “Con cố gắng lên, mẹ tin con sẽ làm được".
Với Cao Di, câu nói giản dị ấy không chỉ là lời động viên mà còn là sự tin tưởng của mẹ dành cho lựa chọn của con. Đó cũng trở thành một trong những động lực để anh cố gắng trên hành trình nghệ thuật.
.jpg)
Xuất thân trong một gia đình có cuộc sống bình dị, Cao Di từng có một tuổi thơ đủ đầy bởi sự chăm lo và yêu thương của gia đình đặc biệt là mẹ người luôn là tấm gương để anh bước tiếp trên hành trình của bản thân.
Những ngày đầu học tập và làm việc tại TP.HCM với nhiều thử thách, mẹ luôn bên cạnh động viên để anh cố gắng học tập, đi làm và theo đuổi con đường mà anh đã lựa chọn.
Với anh, hình ảnh của mẹ luôn cố gắng mạnh mẽ, vững vàng và chăm lo cho gia đình đã trở thành một nguồn động lực lớn để anh bước tiếp trên con đường nghệ thuật.
Mẹ là nơi để trở về
Trong quá trình làm diễn viên và MC Cao Di từng bước có thêm nhiều cơ hội tại HTV, tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi và gia đình. Anh cũng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như diễn xuất, dẫn chương trình, biên kịch và sản xuất nội dung.
Năm 2026, Cao Di có dịp hóa thân thành Ngô Quyền trong Dậy Sóng Bạch Đằng Giang, đồng thời tham gia những chương trình, tiểu phẩm truyền hình mang màu sắc giáo dục và cộng đồng.
Mỗi vai diễn, chương trình hay cơ hội mới đều giúp Cao Di tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong nghề. Thế nhưng, dù công việc có bận rộn đến đâu, mỗi khi gặp áp lực hay yếu lòng, anh vẫn thường gọi về cho mẹ.
.jpg)
“Mẹ là chỗ dựa tinh thần rất lớn của Di. Những lúc áp lực trong công việc, mệt mỏi hay gặp chuyện không vui trong cuộc sống, Di đều gọi về cho mẹ".
Có thể thấy mẹ không phải người trực tiếp bước lên sân khấu cùng anh, nhưng lại là người luôn hiện diện phía sau mỗi bước đi. Một cuộc điện thoại, một lời hỏi han hay một cái ôm của mẹ đôi khi đủ để anh lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi.
Cao Di hiểu rằng con đường nghệ thuật phía trước vẫn còn rất dài. Vì vậy, anh mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi chuyên môn, thử sức với những vai diễn mới và có thêm những chương trình ý nghĩa để mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện đẹp.
.jpg)
Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp, điều Cao Di mong muốn là những gì mình làm được cũng sẽ trở thành niềm vui dành cho mẹ.
“Đôi khi Di nghĩ, mình sống tốt thì mẹ cũng sẽ vui và hạnh phúc. Đó cũng là một động lực rất lớn để Di tiếp tục cố gắng”.
Phía sau những ánh đèn sân khấu, Cao Di luôn biết mình có một nơi để trở về. Đó là gia đình, là vòng tay của mẹ người từng lo lắng khi con chọn nghệ thuật, nhưng rồi trở thành người đầu tiên tin tưởng, đồng hành và âm thầm đứng phía sau hỗ trợ con trên hành trình ấy.
Sự ủng hộ ấy là một món quà không thể đo đếm. Và cũng chính từ tình yêu của mẹ, anh có thêm lý do để bước tiếp, làm nghề nghiêm túc và cố gắng mỗi ngày.