Nhật ký World Cup 2026: Tây Ban Nha bảo toàn lực lượng, Thomas Partey lỡ hẹn vì thị thực
Tuyển Tây Ban Nha đón chào sự trở lại của Lamine Yamal và Nico Williams, trong khi Thomas Partey vắng mặt do rào cản pháp lý và Oh Hyeon Gyu tỏa sáng dù đang sốt cao.
Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những biến động lớn về nhân sự và những câu chuyện truyền cảm hứng trên sân cỏ. Từ sự trở lại của các tài năng trẻ đội tuyển Tây Ban Nha đến nỗ lực vượt qua nghịch cảnh sức khỏe của chân sút Hàn Quốc, không khí tại Bắc Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Tây Ban Nha bảo toàn sức mạnh trước trận ra quân
Đội tuyển Tây Ban Nha đã nhận được những tín hiệu lạc quan về mặt lực lượng trước thềm trận đấu mở màn bảng đấu gặp Cape Verde tại Atlanta. Sau những lo ngại về thể lực, các trụ cột quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã sẵn sàng tái xuất.
Theo báo cáo từ Daily Mail, tiền đạo Victor Munoz đã quay lại tập luyện bình thường cùng toàn đội. Đáng chú ý hơn, bộ đôi ngôi sao chạy cánh Lamine Yamal và Nico Williams cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Sự hiện diện của bộ ba này cung cấp cho nhà vô địch châu Âu những phương án tấn công biến ảo nhất.

Mặc dù có được đội hình tối ưu, huấn luyện viên De la Fuente nhiều khả năng sẽ tính toán kỹ lưỡng về cường độ thi đấu. Ban huấn luyện có thể sẽ không mạo hiểm để các trụ cột này đá chính ngay từ đầu nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho chặng đường dài phía trước của chiến dịch chinh phục cúp vàng.
Rào cản pháp lý khiến Thomas Partey vắng mặt hy hữu
Trái ngược với niềm vui của người Tây Ban Nha, đội tuyển Ghana phải chịu tổn thất nặng nề khi ngôi sao dày dạn kinh nghiệm Thomas Partey không thể tham dự trận ra quân gặp Panama. Nguyên nhân không đến từ chuyên môn hay chấn thương, mà do vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
Chính phủ Canada đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho tiền vệ 32 tuổi này. Hiện tại, cựu cầu thủ Arsenal đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục tại London. Dù Partey đã phủ nhận mọi tội danh và đang trong quá trình chờ xét xử, các quy định khắt khe về nhập cảnh đã khiến anh không thể di chuyển từ nơi đóng quân tại Rhode Island sang Canada để hội quân cùng đồng đội.

Nỗ lực phi thường của Oh Hyeon Gyu trong cơn sốt 38 độ
Tại một diễn biến khác, tiền đạo Oh Hyeon Gyu đang trở thành biểu tượng của tinh thần thi đấu quả cảm tại Hàn Quốc. Chân sút sinh năm 2001 chính là người ghi bàn thắng quyết định, giúp đại diện châu Á lội ngược dòng đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1.
Đáng chú ý, Oh Hyeon Gyu đã bước vào trận đấu với thể trạng không hề lý tưởng. Anh tiết lộ bản thân đã bị sốt cao tới 38 độ C ngay trước giờ bóng lăn. "Tôi từng nghĩ mình không thể ra sân nổi. Tuy nhiên, sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế đã giúp tôi có đủ thể lực để thi đấu và ghi bàn," tiền đạo này chia sẻ sau trận đấu. Đây đã là pha lập công thứ 7 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, khẳng định vị thế trụ cột hàng đầu của bóng đá xứ Kim chi.
Hào nhoáng lễ khai mạc và sự cố bên lề tại Mexico
World Cup 2026 cũng ghi dấu ấn với lễ khai mạc đầy màu sắc của bảng B tại Sân vận động Toronto. Chương trình đã khéo léo lồng ghép văn hóa bản địa với sự góp mặt của nghệ sĩ William Prince và các ngôi sao quốc tế như Alessia Cara hay Jessie Reyez. Những màn trình diễn sôi động đã tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự trên đất Canada.
Tuy nhiên, giải đấu cũng chứng kiến những khoảnh khắc thiếu kiềm chế. Tại khu vực bên ngoài sân vận động Azteca, một vụ ẩu đả đã xảy ra ngay khi đội tuyển Mexico vừa giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Sự việc diễn ra ngay sau lưng phóng viên Hernandez khi anh đang dẫn chương trình trực tiếp, buộc nhà đài phải cắt sóng khẩn cấp để đảm bảo an toàn và hình ảnh chuyên nghiệp cho buổi phát sóng.