Những “chiến binh áo xanh” giữ mạch nguồn thông tin trong bão lũ
Sau cơn bão số 13, hơn 30 hộ gia đình nhân viên Viễn thông Lâm Đồng (VNPT Lâm Đồng) phải di dời chỗ ở và đồ đạc vì nhà cửa bị ngập, có nơi nước dâng đến 3 m. Để khôi phục hệ thống hạ tầng thông tin hư hỏng, kết nối lại thông tin, 40 cán bộ kỹ thuật của VNPT Lâm Đồng đã đến địa bàn Gia Lai, ngày đêm tham gia ứng cứu, hỗ trợ khơi thông thông tin giữa tâm lũ…

VNPT Lâm Đồng tổ chức đón 2 đoàn công tác - gồm 40 cán bộ kỹ thuật tham gia ứng cứu, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra tại tâm bão Gia Lai an toàn trở về với nhiều tình cảm xúc động, không khác những lần họ đón các đoàn tham gia ứng cứu sau cơn bão số 10 (bão Bualoi) của năm 2025, hay các đợt hỗ trợ miền Bắc khắc phục bão Yagi của năm 2024...
Những cán bộ, kỹ thuật tham gia hỗ trợ tỉnh bạn khắc phục hậu quả sau bão thường phải lội nước, mặc áo mưa để làm việc suốt nhiều ngày. Có nhiều nơi, các anh đã dầm mình trong nước lũ từ sáng sớm đến tối mịt, làm việc giữa biển nước mênh mông để sửa chữa từng đường cáp, thiết bị... Mỗi người đều tự mình vượt qua nỗi nhớ nhà và những lo toan riêng tư, động viên nhau cố gắng hoàn thành công việc, lấy mục tiêu nhanh chóng khôi phục mạch nguồn thông tin liên lạc cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền làm động lực…
Nhưng khác ở chỗ, thời gian đoàn công tác tham gia ứng cứu ở tỉnh bạn sau bão số 13, thì tại Lâm Đồng cũng bị nước ngập, đất chảy tràn lan, xe cộ không lưu thông được... Họ đã làm việc trong trạng thái vừa trông ngóng tình hình ngập lụt ở quê nhà; vừa phải tập trung độ chính xác cao; lại phải quan sát và cảnh giác với những tác hại từ môi trường sau bão lũ, như nguy cơ điện giật, rác thải… để nhanh chóng hoàn thành công việc hỗ trợ tỉnh bạn kết nối mạch nguồn thông tin.
Đã có câu chuyện đầy nước mắt, khi quãng đường từ Quy Nhơn về Đà Lạt chừng 8 - 9 tiếng đồng hồ, bình thường chỉ cần ngủ một đêm trên xe là đến nơi. Vậy mà, anh Lê Hồng Thuận đang làm nhiệm vụ giữa bùn đất, dây cáp và những trụ BTS nghiêng ngả... thì nghe tin dữ: Mẹ mất. Từ rốn lũ nước ngập mênh mông, đường bộ chia cắt, đường sắt tê liệt, anh Thuận đã phải đi bộ nhiều chặng đường với những phương tiện khác nhau, qua những chỗ nước sâu tới thắt lưng, bùn đặc quánh chân, rã rời trong mưa táp...; rồi đi nhờ xe cứu trợ nhiều chặng khác nhau. Cuối cùng, trong bộ đồng phục kỹ thuật viên VNPT màu xanh lấm lem, ướt sũng, anh Thuận cũng kịp về đến nhà chào từ biệt mẹ lần cuối...
Sau gần 1 tháng tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 13 gây ra tại tâm lũ Gia Lai, đoàn công tác của VNPT Lâm Đồng là nhóm trở về muộn nhất. Lực lượng kỹ thuật của đơn vị được ví như những “người lính đa nhiệm”; bởi, không như nhiều đội ứng cứu khác thao tác theo công đoạn, cán bộ kỹ thuật của VNPT thực hiện khắc phục sự cố toàn trình - từ việc xử lý sự cố ở các trạm viễn thông, kéo cáp trên trụ, đến khôi phục dịch vụ tại nhà khách hàng... Chính vì hiệu quả làm việc tốt, các anh đã được lãnh đạo tỉnh Gia Lai đánh giá cao...
Nói về quá trình tham gia đội ứng cứu, những kỹ thuật viên VNPT Lâm Đồng đều khẳng định, đây là một hành trình rất gian nan nhưng đầy ý nghĩa. Gần 1 tháng tại tâm lũ là những chuỗi ngày mà điều kiện sống và làm việc đều khắc nghiệt hơn mọi thời điểm ở quê nhà. Nhưng bù lại, những “chiến binh áo xanh” VNPT kiên cường bám trụ đã nhận được sự thương mến, sẻ chia từ khắp làng quê, ngõ hẻm của người dân nơi tâm bão, tiếp thêm sức mạnh, động viên các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kết nối từng sợi dây để giữ mạch nguồn thông tin cho hàng vạn con người...
Ông Hồ Quang Huệ - Giám đốc VNPT Lâm Đồng đã cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao thành công trong công tác ứng cứu của lực lượng cán bộ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng vừa qua, cũng như những đoàn công tác ứng cứu, hỗ trợ khắc phục bão lũ trước đây. Lực lượng cán bộ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng đã khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần “chiến binh giữ mạch nguồn thông tin” của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung và tinh thần tương thân tương ái của người Lâm Đồng nói riêng…