Quảng Thừa - nơi phố trong rừng
Một địa danh vừa gần, vừa xa với cư dân Đà Lạt nằm gọn giữa rừng, với nét duyên dáng của vùng đất phố trong rừng. Quảng Thừa, nơi nhiều du khách biết đến với cung trekking đơn sơ.

“Gia đình tôi là 1 trong 5 hộ đầu tiên tới đất Quảng Thừa này khai phá, lập làng trồng hồng, trồng cà phê. Khi ấy, Quảng Thừa vẫn là thung lũng hoang vu nằm ven khu vực Tuyền Lâm, chưa có người ở”, ông Lê Tấn Giáo, cư dân khu dân cư Quảng Thừa, tổ dân phố An Sơn 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt nhớ lại. Ông Giáo bảo, từ những năm 1977 - 1978, khi nhà nước kêu gọi Nhân dân khai hoang đất trồng mì, trồng cà phê, có 5 hộ cư dân lội rừng, dọc suối để vào khai phá ra làng Quảng Thừa.
“Gọi là Quảng Thừa vì cư dân ban đầu hầu hết là người Quảng Nam - Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế”, ông Giáo kể tiếp. Hôm nay, Quảng Thừa nằm ngay trên cung đường An Sơn nối dài vào Khu du lịch Tuyền Lâm, với con đường nhựa phẳng lì. 50 năm trước, Quảng Thừa gần như cách biệt khỏi Đà Lạt mơ mộng, cư dân muốn đến Quảng Thừa phải lội qua quãng đường rừng. Không xa, cách trung tâm chỉ 6 km nhưng Quảng Thừa như ở một mảnh đất biệt lập. “Hồi ấy vào đây, chủ yếu là ở nhà gỗ, phát đất trồng cà phê, hồng. Cả tuần, cả tháng mới ra Đà Lạt để mua gạo, dầu, mắm muối, đi bộ là chính chứ làm gì có đường xe”, người nông dân già tâm sự.

“Quảng Thừa chúng tôi kiểu như một thung lũng nhỏ, bao xung quanh là rừng, từ rừng Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, rừng Tà Nung”… tất cả cư dân sống lọt trong lòng rừng, bà Trần Thị Kim Vân, cư dân Quảng Thừa chia sẻ. Bởi nằm giữa những cánh rừng thông bạt ngàn nên Quảng Thừa tĩnh lặng, với bầu không khí ngát hương phấn thông. Cư dân sống bằng trồng cà phê, hồng ăn trái, dâu tây, cuộc sống bình lặng, êm đềm như mùa đi qua phố. Và hôm nay, có thêm những cụm homestay nho nhỏ của cư dân Quảng Thừa để đón du khách muốn trải nghiệm cuộc sống giữa rừng. Chị Phạm Thị Huế, một người làm du lịch cho biết, cung đường đi bộ thăm rừng Quảng Thừa rất được du khách yêu thích vì vừa gần phố, lại vừa mang hơi thở rừng xanh.
“Khu dân cư Quảng Thừa không đông, chỉ có 150 hộ, khá cách biệt, nằm trong tổ dân phố An Sơn 2”, ông Trần Công Hân - Bí thư Chi bộ khu phố chia sẻ. Ông Hân rất tự hào về Quảng Thừa, một nơi không khói bụi, không tệ nạn và bà con giữ khu dân cư rất xanh, rất đẹp.
Nơi đây, cư dân Quảng Thừa chú trọng giữ môi trường xanh sạch, đường làng lúc nào cũng sạch bóng. Hoa được trồng khắp nơi, nở hoa quanh năm. Quảng Thừa xây dựng tổ an ninh cơ sở kiêm bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra, giữ rừng, phòng ngừa chặt cây phá rừng và cảnh báo cháy rừng. Cư dân tham gia nhiệt tình, ai có đất thì trồng hoa, có sức thì đi tuần tra, cuộc sống rất an toàn và đẹp.

Ngay sát ngã 3 An Sơn - hồ Tuyền Lâm có tảng đá to, đánh dấu con đường dài 1,4 km bắt đầu từ đường lớn chạy vào Quảng Thừa. Đây chính là con đường từ sự đoàn kết, khi người dân nơi đây cùng nhà nước chung tay biến con đường cấp phối cũ kỹ thành con đường trải nhựa, như dải lụa giữa những rừng thông. “Đường trải nhựa 2 làn xe đi lại thoải mái. Tổng kinh phí 5 tỷ đồng, cư dân Quảng Thừa đóng góp hơn 2 tỷ đồng, cùng nhà nước hoàn thành con đường đẹp trong năm 2025. Con đường được trồng nguyên rặng anh đào và phượng tím, hứa hẹn những mùa hoa rực rỡ”, ông Trần Công Hân phấn khởi nói thêm.