Tác nghiệp giữa rừng xuân
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Báo và PTTH Lâm Đồng có chuyến tác nghiệp giữa rừng sâu của đèo Bảo Lộc. Vượt qua những khó khăn, vất vả mới cảm thông cùng những người làm công tác quản lý và bảo vệ rừng.

.png)
Ẩn sâu giữa cánh rừng nguyên sinh trên đèo Bảo Lộc là quần thể nhiều loại cây cổ thụ quý hiếm như: lim xanh, trường, kiền, thông tre, sơn huyết...
Đây là báu vật của đại ngàn mà những người giữ rừng luôn ngày đêm túc trực để bảo vệ.


Mờ sáng chuyến xe của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng xuất phát từ Đà Lạt, đến đèo Bảo Lộc. Chúng tôi dừng chân ở Trạm bảo vệ rừng của đèo đồng thời kiểm tra lại máy móc, tư trang để băng rừng.



Để vào được quần thể cây cổ thụ, chúng tôi phải chờ đến gần trưa, khi sương rừng và khí núi đã bị ánh nắng mặt trời đẩy lùi. Sau 1 giờ băng rừng, lội suối các phóng viên thực hiện việc tác nghiệp hiện trường.

Quay phim Phạm Quốc Hùng cùng Biên tập viên Nguyễn Văn Thế (phòng Chuyên đề) mồ hôi ướt đẫm như tắm nhưng vẫn tranh thủ từng khoảng khắc, đặt từng góc máy để có một phóng sự cho ngày xuân đạt chất lượng.


Sau quá trình tác nghiệp đoàn thực hiện cắt rừng để trở về địa điểm tập kết trên đèo Bảo Lộc sau 5 giờ đồng hồ. Một kỷ niệm đáng nhớ chính là quay phim Phạm Quốc Hùng và một người trong đội sau khi băng rừng đã bị lạc đoàn. Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi mới gặp lại nhau trên một con suối lô nhô toàn đá mồ côi. Ai nấy đều vui mừng vì mọi người đều an toàn, máy móc, thiết bị đảm bảo.
Tết đến, xuân về các phóng viên, biên tập viên, quay phim của Báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng đều có những chuyến tác nghiệp ở biển đảo, vùng sâu, vùng xa, giữa rừng sâu để qua đó phản ánh một cách kịp thời, chính xác về những người đang ngày đêm làm công tác "canh" biển đảo, giữ rừng xanh; dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.


Nội dung, ảnh: Bùi Đức Tú
Trình bày: Hoàng Anh