
Thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Lâm Đồng
Đó là phát biểu của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tại Đêm giao lưu Hội trại tòng quân cụm 9 xã tổ chức tại xã Đạ Tẻh vào tối 3/3. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu, khách quý,
Thưa các thanh niên lên đường nhập ngũ và toàn thể bà con Nhân dân!
Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, hòa cùng khí thế thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đêm giao lưu Hội trại tòng quân cụm 9 xã, địa điểm số 03 – Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm.
Cùng với Đêm hội tòng quân tại xã Đạ Tẻh còn có 11 điểm trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức với 3700 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 907 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an tham gia (trong đó có 62 thanh niên đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam).
Con số ấy không chỉ thể hiện quy mô, mà quan trọng hơn là minh chứng sinh động cho truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Lâm Đồng đối với Tổ quốc. Tôi cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương 02 cấp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!
Đêm hội tòng quân không chỉ là một hoạt động trước ngày giao quân mà còn là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Lâm Đồng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng với lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Mỗi tiểu trại được trang trí công phu, mỗi chương trình văn nghệ được chuẩn bị chu đáo, mỗi ánh mắt, nụ cười hôm nay đều chan chứa niềm tự hào và niềm tin son sắt vào thế hệ trẻ của quê hương.

Các đồng chí thanh niên có mặt nơi đây là những người con ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng về chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ. Các đồng chí không chỉ mang theo hành trang của tuổi trẻ, mà còn mang theo niềm tin yêu, kỳ vọng của gia đình, của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Vì thế, trách nhiệm của các đồng chí vì thế cũng lớn hơn, vinh dự cũng cao hơn.
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tin tưởng và mong rằng mỗi đồng chí thanh niên sẽ luôn nhận thức sâu sắc nghĩa vụ công dân của mình; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí, trang bị, khoa học - công nghệ hiện đại. Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người chiến sĩ trong thời kỳ mới; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Công an; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Mỗi bước trưởng thành của các đồng chí thanh niên nơi đơn vị sẽ là niềm tự hào của gia đình, của quê hương, của tỉnh Lâm Đồng, là nền tảng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình các thanh niên nhập ngũ; kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí yên tâm công tác; quan tâm giải quyết việc làm, tạo điều kiện để quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có cơ hội học tập, lao động, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh.
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử sắp tới với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân.
Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các gia đình đã nuôi dưỡng, giáo dục con em mình trở thành những công dân gương mẫu, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của các bậc cha mẹ, người thân chính là điểm tựa vững chắc cho các đồng chí thanh niên hôm nay.
Với niềm tin và kỳ vọng đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái chúc các đồng chí thanh niên lên đường mạnh khỏe, vững vàng, lập nhiều thành tích; chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đêm giao lưu Hội trại tòng quân năm 2026 thực sự trở thành dấu ấn đẹp, thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Lâm Đồng.
Xin trân trọng cảm ơn!