Ở bon Đắk N’Drung, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng, anh Triệu Văn Tuất được bà con biết đến là một trưởng bon trẻ, năng động.
Anh Triệu Văn Tuất (bên phải), Trưởng bon Đắk N’Drung, xã Đức An luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân
Là người Nùng nhưng thành thạo tiếng M’nông, am hiểu phong tục, tập quán, anh gần gũi và trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần vun đắp đoàn kết và phát triển bon làng.
Từ cán bộ Đoàn đến người “giữ nhịp” bon làng
Sinh năm 1994, anh Triệu Văn Tuất, dân tộc Nùng đã sớm gắn bó với phong trào Đoàn và các hoạt động ở cơ sở. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình, anh trở về phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Cũng từ những ngày tham gia sinh hoạt chi đoàn, anh từng bước bén duyên với công tác cộng đồng.
Năm 2014, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn bon Bu N’jăr cũ, nay là bon Đắk N’Drung. Những năm tháng hoạt động Đoàn đã giúp Tuất trưởng thành qua từng công việc cụ thể: vận động thanh niên tham gia phong trào, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân...
Năm 2015, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng. Với anh, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu mốc để bản thân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng, từ đó không ngừng nỗ lực, rèn luyện và cống hiến.
“Được đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc đọc lời tuyên thệ, tôi rất tự hào. Từ thời điểm ấy, tôi cũng hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều hơn, gương mẫu hơn và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức, Nhân dân cần”, anh Tuất tâm sự.
Được bà con tín nhiệm, anh lần lượt đảm nhận các vị trí Phó Trưởng bon, Trưởng bon và Tổ trưởng Tổ an ninh; có thời gian kiêm nhiệm cả Đội trưởng an ninh bon N’Jrang Lu. Sau khi địa giới, tổ chức cơ sở được sắp xếp, anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng bon Đắk N’Drung, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả này cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng đối với một cán bộ trẻ nhiều năm gắn bó, tận tâm với công việc ở cơ sở.
Dù là người Nùng, anh Triệu Văn Tuất (ngoài cùng bên phải) am hiểu tiếng nói, phong tục và văn hóa của đồng bào M’nông, trở thành cầu nối của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân
Điều khiến nhiều người trong bon quý nhất là anh Tuất không tạo khoảng cách bởi chức danh. Bà Thị Py Ơn, người dân bon Đắk N’Drung chia sẻ: “Tuất là người Nùng nhưng sống với bà con M’nông rất gần gũi. Em ấy hiểu phong tục, nói tiếng M’nông rất tốt, có khi còn nói giỏi hơn một số con cháu M’nông. Việc của bon, việc của bà con, em đều nhiệt tình gánh vác nên mọi người tin tưởng, yêu quý”.
Lời nhận xét ấy phần nào lý giải vì sao một chàng trai người Nùng có thể trở thành một trong những cán bộ cơ sở được bà con M’nông tin cậy.
Không chỉ biết tiếng, anh Tuất còn chủ động tìm hiểu văn hóa của cộng đồng nơi mình sinh sống. Anh tham gia và vận động thanh niên học dân ca, đánh chiêng M’nông, tạo điều kiện để những người trẻ trong bon có cơ hội tiếp cận với văn hóa truyền thống. Từ những việc tưởng như nhỏ bé ấy, tình yêu văn hóa và sự gắn kết cộng đồng được nuôi dưỡng từng ngày.
“
Biết tiếng, hiểu phong tục của bà con thì mình làm việc thuận lợi hơn nhiều, bà con cũng dễ chia sẻ và hiểu mình hơn.
Anh Triệu Văn Tuất, Trưởng bon Đắk N’Drung, xã Đức An
Anh không chỉ làm công tác dân vận bằng những cuộc họp hay tuyên truyền, mà còn hòa vào đời sống văn hóa của cộng đồng để tạo sự gần gũi, đồng thuận.
Việc của dân không có việc nhỏ
Làm cán bộ ở cơ sở, điều khó nhất không phải là có bao nhiêu chức danh, mà là làm thế nào để người dân tin và đồng hành.
Với anh, câu trả lời được đúc kết từ chính những năm tháng bám bon, bám dân. Anh Tuất chia sẻ: “Làm trưởng bon không dễ. Tôi phải học hỏi những người đi trước, phải sát dân, gần dân, nắm được thực tế thì mới đề ra được việc phù hợp. Sau nhiều năm làm việc, tôi nhận ra rằng việc liên quan đến bon, đến dân không có việc to hay việc nhỏ, chỉ có việc cần làm, phải làm”.
Anh Tuất làm gương trong phát triển kinh tế
Đó cũng là cách anh Tuất tiếp cận những vấn đề dân sinh. Khi công trình thủy lợi trước đây ở bon làng xuống cấp, ảnh hưởng đến hơn 20 ha đất sản xuất lúa, anh trực tiếp phản ánh, kiến nghị ngành chức năng và cùng người dân tìm giải pháp khắc phục trước mắt.
Năm 2024, sau khi ngành chức năng hỗ trợ kinh phí, anh cùng Ban Tự quản bon vận động những hộ có đất sản xuất đóng góp ngày công sửa chữa các vị trí hư hỏng để kịp thời tích nước phục vụ sản xuất. Với anh, đó không chỉ là câu chuyện của một công trình thủy lợi. Đó là chuyện cơm áo của hàng chục hộ dân.
Anh Tuất cùng người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, góp phần xây dựng bon làng ngày càng đoàn kết, phát triển
Bởi vậy, anh Tuất chọn cách làm việc trực tiếp, lắng nghe và kiến nghị đến cùng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, anh luôn phản ánh, sát sao những vấn đề liên quan đến đường giao thông, nước sạch, công trình phục vụ sản xuất trên địa bàn.
“
Đồng chí Tuất là một hạt giống đỏ trưởng thành từ cơ sở. Qua quá trình được rèn luyện và tạo điều kiện, đồng chí ngày càng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm với cộng đồng. Dù ở vị trí nào, đồng chí cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhân dân tin tưởng và địa phương ghi nhận".
Ông Lê Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng
Những lời nhận xét ấy không chỉ đến từ cán bộ địa phương. Ở bon Đắk N’Drung, với gần 500 hộ dân sinh sống, anh Tuất được biết đến như một người “có việc là có mặt”. Khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, anh vận động thanh niên và người dân sửa đường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Khi cần tuyên truyền chủ trương, chính sách, người trưởng thôn lại đến từng nhóm dân cư. Khi người dân có kiến nghị, anh tìm cách phản ánh đến cấp có thẩm quyền.
Anh Triệu Văn Tuất vận động người dân tham gia gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông
Với anh Tuất, chức danh không tạo ra khoảng cách, mà càng nhắc anh về trách nhiệm phải gần dân, hiểu dân và sẻ chia với cộng đồng. Cũng vì vậy, anh luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chính trị và văn hóa, qua đó trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ ở cơ sở.
Từ một chàng trai Nùng, Triệu Văn Tuất đã chọn bon làng M'nông làm nơi gắn bó. Anh học tiếng M’nông, tìm hiểu phong tục, tập quán; cùng bà con lao động, giải quyết những việc chung và góp sức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Qua năm tháng, sự gần gũi ấy đã giúp anh trở thành một phần của cộng đồng nơi mình sinh sống.
Câu chuyện của anh Tuất vì thế không chỉ là câu chuyện về một trưởng bon trẻ. Đó còn là câu chuyện về sự gắn kết giữa những cộng đồng dân tộc, về sức mạnh của những cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở. Và quan trọng hơn, về cách một người cán bộ tạo dựng niềm tin bằng chính những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Như cách anh Tuất vẫn nói, việc của bon, việc của dân không có việc lớn hay việc nhỏ, chỉ có việc cần làm, phải làm. Và có lẽ, chính từ những việc tưởng như rất đỗi bình thường ấy, hình ảnh một người trưởng bon trẻ được bà con tin yêu đã được hình thành.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.