Thể thao 360

Từ đôi chân đất đến người truyền lửa đường chạy

Diệp Quỳnh . 28/08/2026 05:00

Phan Hoàng Điệp, cựu vận động viên (VĐV) chạy việt dã Lâm Đồng, cậu bé chân đất từ cao nguyên Di Linh đang tiếp tục những bước chân trên con đường thể thao. Không còn là VĐV thi đấu chuyên nghiệp, anh đang truyền tình yêu đường chạy đến với những cô bé, cậu bé miền đất đỏ cao nguyên.

img_6391.jpeg
Học trò của Phan Hoàng Điệp đoạt giải nhì Giải leo núi Tà Cú

Từ nhà vô địch đến người truyền lửa

“Tôi từng là VĐV đội tuyển chạy của đội hình thể thao Lâm Đồng. Bắt đầu từ một cậu bé chạy chân đất trên những đường mòn đất đỏ vùng đất Gia Hiệp, tôi đã bén duyên với đôi giày, với những cung đường khắp đất nước, từ đường piste trong sân vận động và những cung đường việt dã, qua núi, qua đèo. Tình yêu với chạy đã trở thành máu thịt trong tôi”, Phan Hoàng Điệp kể lại câu chuyện của mình.

Sinh ra và lớn lên ở Gia Hiệp, Phan Hoàng Điệp trưởng thành từ một VĐV phong trào của xã, rồi của huyện Di Linh khi ấy. Sự tham gia giải việt dã toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2003 với tư cách vừa là VĐV vừa là huấn luyện viên (HLV), Điệp đạt được thành tích vượt trội. Sau đó, Điệp được gọi vào đội tuyển việt dã của tỉnh Lâm Đồng.

img_6390.jpeg
Học trò của anh Điệp tham gia giải Bảo Lộc Trail Run

“Phan Hoàng Điệp là một VĐV đầy tố chất bẩm sinh. Tự học, tự rèn luyện nhưng thành tích của Điệp vô cùng ấn tượng. Chỉ vào đội tuyển hơn 1 năm, năm 2005, Điệp đã đạt thành tích vô địch quốc gia cự ly 7 km”, ông Hồ Văn Chương - HLV môn việt dã của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Lâm Đồng kể lại. Theo ông Chương, sự xuất hiện của Điệp và những VĐV chân đất Di Linh khi ấy đã mang lại luồng gió mới cho đường chạy Lâm Đồng.

Gieo đam mê trên những cung đường

Sau khi giải nghệ năm 2010, Phan Hoàng Điệp quay về với công việc đồng áng của gia đình, chăm sóc cây cà phê, gốc sầu riêng. Nhưng, tình yêu với đường chạy trong anh chưa bao giờ tắt. Anh tổ chức đội việt dã với hàng chục thành viên, cả người lớn và các em học sinh của khu vực Di Linh tập luyện đều đặn hằng tuần. “Trẻ em khu vực Gia Hiệp, Tam Bố, Bảo Thuận quê tôi còn ít sân chơi. Chạy với các em vừa là rèn luyện sức khỏe, vừa là niềm vui. Tôi đưa các em đến với môn việt dã, mang lại cho các em tình yêu với từng bước chân trên mảnh đất quê hương”, Phan Hoàng Điệp chia sẻ.

img_6389.jpeg
Cựu VĐV Phan Hoàng Điệp

“Anh Phan Hoàng Điệp là HLV chạy nổi bật của địa phương, là người thúc đẩy phong trào chạy không riêng của xã Gia Hiệp mà của cả cụm các xã thuộc khu vực Di Linh. Nhất là giải Việt dã leo núi Brăh Yàng nổi tiếng, anh là người thúc đẩy hàng trăm thanh thiếu niên tham gia rèn luyện môn chạy việt dã. Anh Điệp hướng dẫn học trò, thiếu niên người dân tộc thiểu số hoàn toàn miễn phí. Thậm chí, nhiều giải chạy ở xa, anh còn tìm mạnh thường quân để xin tài trợ. Cán bộ đoàn khu vực các xã Bảo Thuận, Gia Hiệp đều phối hợp rất chặt chẽ với anh Điệp để thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu việt dã”, anh Phạm Xuân Trường - Bí thư Đoàn xã Gia Hiệp cho biết.

Được biết, hiện anh Điệp đang có 3 lớp tập luyện chạy tại 3 xã: Gia Hiệp, Bảo Thuận và Tà Năng. Điểm tập Tà Năng còn mới, hầu hết người tập là thanh niên. Còn tại xã Gia Hiệp và nhất là điểm tập vùng Bảo Thuận, ngay chân núi Brăh Yàng, các bạn thiếu niên, học sinh tham gia tập luyện rất đông.

Chàng trai chân đất Phan Hoàng Điệp của cao nguyên Di Linh ngày nào hôm nay vẫn miệt mài trao tình yêu đường chạy cho thế hệ kế tiếp, đóng góp việc định hình đường chạy cho nhiều giải lớn của Lâm Đồng, góp phần tạo nên sức hút của những đường chạy xuyên đèo, vượt núi.

Năm 2024, Phan Hoàng Điệp đã vinh dự được góp mặt trong danh sách đề cử HLV phong trào tiêu biểu của Việt Nam Running Awards - một ghi nhận quý báu cho chặng đường gần 30 năm gắn bó với những cô bé, cậu bé học trò chân đất.

x

Từ đôi chân đất đến người truyền lửa đường chạy
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO