Về thăm địa chỉ đỏ - Vườn ông Sáu Dân
Đang soạn lại tài liệu làm việc, tôi vô tình thấy những tấm postcard – một món quà được Ban Quản lý Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tỉnh Vĩnh Long) tặng cho những người đi trong đoàn, trong chuyến công tác, tham quan Vườn ông Sáu Dân vào năm ngoái.

Nhìn những tấm postcard với những địa điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh, thành trong cả nước được cố Thủ tướng tự tay chụp, càng hiểu hơn về người học trò xuất sắc của Bác Hồ, vừa là nhà chính trị tài ba, lại vừa có tâm hồn nghệ sĩ, yêu cái đẹp. “Sáu Dân” là bí danh của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cũng là cái tên thân thương, trìu mến mà người dân địa phương gọi ông. Vườn ông Sáu Dân là công trình được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (23/11/1922 - 23/11/2022) trong khuôn viên hơn 2,7 ha của Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (khánh thành năm 2012).
Trong chuyến công tác về các tỉnh miền Tây, chúng tôi – những người làm báo có dịp tham quan và chiêm ngưỡng công trình đặc biệt này. Công trình được được tỉnh Vĩnh Long, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều chuyên gia ấp ủ “thai nghén” từ khâu lên ý tưởng đến khâu xây dựng. Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tạo ấn tượng với chúng tôi khi có kiến trúc không gian mở, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét riêng, dung hòa giữa tính chất trang trọng, thành kính, sâu lắng và sự thân thiện, gần gũi của một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Đặc biệt, khi bước vào khu vườn, chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi nơi đây được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như màn hình, tai nghe để khách tham quan có thể theo dõi, khám phá từng giai đoạn cuộc đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tất cả tư liệu tại đây đều được Nhà nước, người thân Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các đài truyền hình, đài phát thanh cung cấp. Việc trang bị âm thanh, hình ảnh số đã giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu sâu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Theo lời của thuyết minh viên, nhà trưng bày Vườn ông Sáu Dân là một không gian mở, cung cấp tri thức cho những ai muốn nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nơi đây được sắp xếp theo từng chủ đề riêng biệt, như: Dạ tôi là Sáu Dân; Nghe ngược, nghe xuôi; Xé rào; Đột phá; Văn hóa; Tương lai thuộc về giới trẻ; Một đời người, một rừng cây; Nụ cười Sáu Dân... Mỗi chủ đề đều thể hiện một dòng chảy về một đời người mang tên là Sáu Dân. Tại các vị trí trưng bày còn có tai nghe không dây, màn hình… du khách chỉ cần bấm nút sẽ được nghe lại giọng nói, phát biểu, những đoạn ghi âm, hoặc những thước phim về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Đoàn chúng tôi còn được nghe kể về những thành tựu mà ông đem cả tương lai chính trị của mình ra để bảo đảm, cũng như những mất mát, hi sinh mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời làm cách mạng của mình, một người lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước.
Phía cuối nhà trưng bày chúng tôi bước chân vào “căn phòng bí mật”, mà ở đó, chúng tôi được xem những thước phim tài liệu quý giá, nhìn lại một cách sống động những câu chuyện, những việc làm của cố Thủ tướng qua lời kể của những “nhân chứng sống” được quay và lưu giữ đến hôm nay.
Đặc biệt, tại đây cũng lưu trữ nhiều ý tưởng, quá trình vận động, đổi mới của ông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có công trình thế kỷ “Đường dây 500kV Bắc – Nam”. Qua những thước phim ấy, mọi cảm xúc từ đầu hành trình như lắng đọng lại, những người làm báo thật sự xúc động, nể phục nhân cách sống, có cái nhìn chân thực hơn về cuộc đời và sự nghiệp của ông.
86 tuổi đời, 70 năm tham gia cách mạng, cố Thủ tướng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã không ngại đương đầu với những thử thách, dẫn dắt đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều dự án quan trọng, có tầm nhìn chiến lược như Thủy điện Trị An, công trình thủy lợi đào kênh T5 đưa nước lũ thoát ra biển Tây, khai phá Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, ngọt hóa bán đảo Cà Mau, đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam đều mang đậm dấu ấn của ông Sáu Dân.
Ở cuối nhà trưng bày là hình ảnh mô phỏng cố Thủ tướng đứng đó với chiếc áo khoác và mũ phớt quen thuộc, khuôn mặt khuất sau chiếc máy ảnh. “Ba điều tôi thích: Yêu thiên nhiên, cảnh vật, thích thể thao và thích chụp ảnh. Khi không còn làm Thủ tướng, tôi sẽ cố gắng có một ngày trong tuần để đi chụp ảnh và mong sao có được một bức ảnh đẹp...”, lời nói ấy trong các đoạn thu âm và những tấm postcard cố Thủ tướng để lại, như càng minh chứng cho những sở thích độc đáo của mình.
Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt thời gian qua đã thật sự là “địa chỉ đỏ”, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nơi đây cũng là điểm tham quan hấp dẫn cho du khách gần xa, muốn tìm hiểu về nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam.
Công trình này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích quốc gia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.