BT- Thời gian qua, vì quan tâm đến trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số… nên nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều món quà thiết thực đến với các em. Trong đó là những khu trò chơi thu nhỏ như cầu tuột, đu quay, bập bênh, những con vật nhỏ cho các em cưỡi… Có nơi đã phát huy tác dụng, quản lý tốt nên các em rất thích, nhất là trước và sau giờ học các em vui chơi giải trí. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nơi quản lý chưa tốt khiến nhiều trò chơi bị rỉ sét, hư hỏng bởi để ngoài trời mưa, nắng, thời gian bào mòn nhưng không được bảo dưỡng, sửa chữa. Có nơi cho rằng không có kinh phí sửa, nơi thì không giao cụ thể cho ai quản lý.
Mới đây chúng tôi có dịp lên xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam thấy cầu tuột và những con vật bị bỏ lăn lóc trong đám cỏ rậm. Cầu tuột thì rỉ sét, hư hỏng, những con vật cũng sứt mẻ… Phải chi lúc mới hư hỏng chịu khó sửa sơn lại và giao cho 1 trường mẫu giáo nào quản lý thì tốt hơn.
Mong rằng, những nơi nào có được những món quà như thế cần có sự quan tâm hơn, tránh lãng phí tấm lòng của những mạnh thường quân hỗ trợ, hoặc chương trình của Nhà nước tài trợ. Bất kỳ cái gì cũng nên có sự duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nhất là có sự quản lý chặt chẽ hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.