Xuân Son lập hat-trick, Nam Định đại thắng ở Shopee Cup
Trở lại ấn tượng sau chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi cả ba bàn thắng giúp Thép Xanh Nam Định đánh bại Shan United với tỷ số 3-0 ở Cúp C1 Đông Nam Á.
Màn trình diễn đỉnh cao của Xuân Son
Tối 4/12, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có màn trở lại không thể ấn tượng hơn khi lập một cú hat-trick, giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Shan United ngay trên sân khách trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á (Shopee Cup).
Dù phải đối mặt với lối chơi áp sát tầm cao và gây nhiều khó khăn từ đội chủ nhà trong phần lớn hiệp một, Nam Định vẫn tìm được bước ngoặt quan trọng. Phút thứ 45, nỗ lực của Văn Vĩ đã mang về một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Son đã không mắc sai lầm nào, dứt điểm chính xác để mở tỷ số, giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội trước khi bước vào giờ nghỉ.
Thế trận áp đảo trong hiệp hai
Bước sang hiệp hai, Thép Xanh Nam Định thi đấu thanh thoát và hoàn toàn làm chủ thế trận. Sự thay đổi người của ban huấn luyện đã phát huy tác dụng ngay lập tức khi Brenner, chỉ ít phút sau khi vào sân, đã có pha tăng tốc và tạt bóng chuẩn xác để Xuân Son băng vào dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt.

Khó khăn chồng chất cho Shan United khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 81, sau khi Mark Sekyi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người và sự lúng túng của hàng thủ đối phương, Xuân Son đã hoàn tất ngày thi đấu chói sáng của mình. Anh có một pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi xoay người dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Việt Nam.
Lời khẳng định sau chấn thương
Màn trình diễn này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho Nam Định mà còn là lời khẳng định đanh thép của Xuân Son sau thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh đã chứng tỏ được giá trị và vai trò không thể thiếu trên hàng công của đội bóng thành Nam cũng như ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Xuân Son chia sẻ: "Son rất vui vì đã trở lại cùng toàn đội. Tuyệt vời hơn nữa khi tôi đã ghi bàn và đội giành chiến thắng. Cùng nhau hướng tới trận đấu tiếp theo nào. Cố lên, Thép Xanh Nam Định!"