Ya Lý - lực sĩ của làng Ma Đanh
Từ một chàng trai người Churu lớn lên ở vùng quê, tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin rồi đi làm, anh Ya Lý đến với thể hình để nâng cao sức khỏe. Không ngờ, chính niềm đam mê ấy đã đưa anh trở thành vận động viên của đội tuyển Thể hình Lâm Đồng, liên tiếp gặt hái huy chương (HC) tại các giải quốc gia trong những năm gần đây.

Cơ duyên đến với thể hình
Lực sĩ Ya Lý (SN 1996) là người thôn Ma Đanh, xã Đơn Dương, Lâm Đồng. Đây là thôn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi phần lớn người dân là người Churu, sống bằng nghề trồng lúa, cà phê và rau thương phẩm. Những năm gần đây, đời sống của người dân trong thôn đã có nhiều khởi sắc.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, anh luôn nỗ lực học tập và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Gia đình có 2 anh em, em gái anh hiện là giáo viên mầm non. Từng được định hướng gắn bó với công việc văn phòng, nhưng một bước ngoặt trong cuộc sống đã đưa chàng trai người Churu đến với thể hình và mở ra hành trình chinh phục nhiều thành tích đáng nhớ.
Trong thời gian học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Đà Lạt, anh Ya Lý chủ động học thêm tiếng Anh và từng làm hướng dẫn viên du lịch khi có cơ hội. Tốt nghiệp năm 2018, anh vào TP Hồ Chí Minh làm việc trong lĩnh vực tiếp thị phần mềm. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm gắn bó với công việc văn phòng, những vấn đề về sức khỏe, do thường xuyên làm việc với máy tính khiến anh quyết định tìm hướng đi khác.
Cuối năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, anh Ya Lý trở về quê nhà ở Đơn Dương. Trong khoảng thời gian này, anh quay lại với môn thể hình - bộ môn từng gắn bó từ những năm sinh viên.
Năm 2022, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, anh Ya Lý lên Đà Lạt tiếp tục tập luyện và hướng dẫn thể hình cho người mới. Nhận thấy tố chất và sự nghiêm túc của anh, ông Trần Phước Toàn - Huấn luyện viên (HLV), chủ một phòng tập thể hình tại Đà Lạt đã giới thiệu anh Ya Lý với đội tuyển Thể hình Lâm Đồng. Từ đây, chàng trai người Churu chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp và liên tiếp gặt hái thành tích tại các giải quốc gia.

Hành trình chinh phục tấm HCV quốc gia
Từ tấm Huy chương bạc đầu tiên tại giải Vô địch Thể hình các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022 ở Đà Lạt, anh Ya Lý liên tục giành HC ở sân chơi này qua từng năm. Sau huy chương đồng năm 2023, HC bạc các năm 2024 và 2025, anh đã đổi màu HC thành công khi xuất sắc giành HC vàng hạng cân 75 kg tại giải Vô địch Thể hình các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 33, năm 2026, diễn ra tại Đà Lạt.
Anh Ya Lý là vận động viên giàu triển vọng của đội tuyển. Em luôn chăm chỉ tập luyện, cầu tiến và có ý thức học hỏi. Tấm HC vàng tại giải Vô địch các câu lạc bộ Thể hình quốc gia vừa qua là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Cuối năm nay, anh Ya Lý sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình Thể hình Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.
Ông Phù Tường Linh, HLV trưởng đội tuyển Thể hình và Fitness Lâm Đồng
“Chắc là có duyên với HC, nên năm nào em cũng có giải” - lực sĩ Ya Lý tươi cười cho biết.
Đến nay, mọi thứ với chàng trai người Churu ấy như cách anh Ya Lý chia sẻ, đều đang diễn ra rất ổn. Thể hình không chỉ mang đến cho anh những tấm HC mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp và cuộc sống ổn định. Là thành viên đội tuyển Thể hình Lâm Đồng, anh được hỗ trợ kinh phí tập luyện, có môi trường để phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó, công việc huấn luyện thể hình cũng giúp anh có nguồn thu nhập tốt và theo đuổi đam mê một cách lâu dài.
“Nhu cầu xã hội hiện nay rất lớn. Các phòng tập, câu lạc bộ thể hình luôn cần HLV, trong khi nhiều người cũng có nhu cầu tập luyện cùng HLV cá nhân. Có lẽ em sẽ không quay lại với công việc văn phòng nữa”, lực sĩ Ya Lý cười chia sẻ.
Điều khiến anh Ya Lý vui hơn cả là hành trình của mình đã truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên trong thôn Ma Đanh. Đến nay, không ít chàng trai Churu trẻ trong làng đã tìm đến môn thể hình, kiên trì tập luyện và rèn luyện sức khỏe theo bước chân của anh.