Gửi em một mùa thu nhớ
Ta gửi em một mùa thu dịu ngọt

Ta gửi em một mùa thu dịu ngọt
Những vần thơ ấp ủ bao ngày
Chiều thu vàng đọng trong màu hoa cúc
Gió xôn xao những nốt nhạc ru tình
Em có nghe giọt nắng chiều bẽn lẽn?
Xoã mơ màng trong ánh thu sang
Con đường vắng, phố chiều hun hút gọi
Màu nhớ nhung phủ kín yêu thương.
Lời hẹn ước còn ở mãi sân trường
Trang lưu bút, tà áo trắng nhớ thương
Tháng năm trôi chôn vùi bao kỷ niệm
Ngoảnh lại nhìn đã quá xa xôi.
Thu đến, nghe thổn thức bồi hồi
Chút vấn vương, hoài niệm về ngày cũ
Hương hoa sữa ngào ngạt từng góc phố
Ta gửi em, mùa thu nhớ trong ngần.