Harry Kane bỏ lỡ cơ hội khó tin, tuyển Anh bị Ghana cầm chân tại World Cup 2026
Dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng lên tới 88%, đoàn quân của Thomas Tuchel vẫn bất lực trong việc xuyên phá khối bê tông của Ghana, chấp nhận trận hòa 0-0 đầy thất vọng.
Rạng sáng nay, cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và Ghana tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Một kịch bản khó tin đối với dàn siêu sao của "Tam Sư", khi họ hoàn toàn áp đảo về mặt thông số nhưng lại tỏ ra vô hại trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Phi.
Sự bế tắc của Tuchel trước khối bê tông mang tên Queiroz
Bước vào trận đấu với mục tiêu sớm giành vé vào vòng knock-out, HLV Thomas Tuchel đã tung ra đội hình thiên về tấn công nhằm áp đặt thế trận ngay từ đầu. Thực tế, tuyển Anh đã thực hiện đúng ý đồ khi kiểm soát bóng tới 88% trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, quyền kiểm soát bóng vượt trội không đồng nghĩa với tính hiệu quả. Lối chơi của đại diện châu Âu tỏ ra thiếu tốc độ và sự đột biến cần thiết để xuyên phá hệ thống phòng ngự lùi sâu, bọc lót kín kẽ do chiến lược gia lão luyện Carlos Queiroz bày trí cho Ghana.

Cơ hội rõ nét đầu tiên đến ở phút thứ 12 khi Noni Madueke thực hiện đường chọc khe thông minh cho Reece James băng xuống căng ngang. Tuy nhiên, tiền vệ Thomas Partey bên phía Ghana đã có pha đọc tình huống xuất sắc để cắt bóng giải nguy ngay trước mũi giày các tiền đạo áo trắng. Chỉ hai phút sau, Declan Rice thử vận may bằng một cú nã đại bác từ khoảng cách 25m sau tình huống phối hợp đá phạt cố định, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ tại sân vận động.
Hiệp một vụn vỡ và kỷ lục buồn
Trận đấu bị xé vụn và giảm nhịp độ đáng kể từ phút 21 sau pha va chạm bằng đầu cực mạnh giữa Reece James và Jordan Ayew trong một tình huống tranh chấp trên không. Đội ngũ y tế đã phải mất gần 5 phút để chăm sóc và băng bó cho cả hai cầu thủ, khiến cảm hứng chơi bóng của tuyển Anh bị ngắt quãng.

Phút 37, Madueke tiếp tục nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi treo bóng chuẩn xác cho Declan Rice. Trong tư thế không bị ai kèm ở cột hai, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà một cách khó hiểu. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tuyển Anh suýt phải trả giá khi Antoine Semenyo bên phía Ghana thực hiện pha tì đè dũng mãnh vượt qua Reece James, buộc trung vệ Ezri Konsa phải lăn xả cản phá ngay trong vòng cấm.
Phải chờ đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp một, Harry Kane mới có cơ hội dứt điểm đầu tiên, nhưng cú sút của anh sau khi đập trúng hậu vệ đối phương đã đi chệch cột dọc. Trọng tài thổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số 0-0. Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên tại kỳ World Cup này bước vào giờ nghỉ giải lao mà không có bất kỳ một cú sút trúng đích nào được thực hiện từ cả hai đội.
Nỗ lực trong vô vọng và khoảnh khắc bỏ lỡ của Kane
Sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi. Sự sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt của HLV Thomas Tuchel khi các học trò liên tục xử lý hỏng và thiếu sáng tạo. Ghana thậm chí suýt tạo nên bất ngờ ở phút 50 từ một đường chuyền dài vượt tuyến, buộc Djed Spence phải nỗ lực áp sát để giải nguy cho khung thành của Jordan Pickford.

Để tìm kiếm sự khác biệt, Tuchel thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự từ phút 65. Những cái tên như Bukayo Saka, Anthony Gordon hay tài năng trẻ Nico O'Reilly lần lượt được tung vào sân. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp lên tiếng, sai lầm của Eberechi Eze ở phút 79 suýt khiến Anh ôm hận. Eze để mất bóng nguy hiểm vào tay Fatawu, mở ra cơ hội cho Prince Adu đối mặt Pickford. Rất may, Ezri Konsa một lần nữa trở thành người hùng với pha xoạc bóng dũng cảm cứu thua trước khi trọng tài báo lỗi việt vị muộn.
Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 87. Sau khi Nico O'Reilly đánh đầu chạm xà ngang, bóng tìm đến vị trí của Harry Kane. Ở cự ly chỉ khoảng 3m và khung thành đã bỏ trống một phần, tiền đạo thủ quân của tuyển Anh lại dứt điểm thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội vàng để định đoạt trận đấu.
Cục diện bảng L sau trận hòa
Mặc dù gây thất vọng với trận hòa không bàn thắng, tuyển Anh vẫn duy trì ngôi đầu bảng L với 4 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, màn trình diễn bế tắc này đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng xuyên phá các hàng thủ lùi sâu của đội quân Thomas Tuchel khi bước vào vòng loại trực tiếp.
Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, tuyển Anh sẽ chạm trán Panama. Đây sẽ là cơ hội để Harry Kane và các đồng đội tìm lại cảm giác ghi bàn cũng như củng cố niềm tin nơi người hâm mộ trước khi bước vào những thử thách cam go hơn tại World Cup 2026.

Kết quả chung cuộc: Anh 0-0 Ghana