Kỳ 2: Gửi trọn niềm tin với quân đội
Quân đội là một trường học lớn mà thanh niên sẽ được sinh sống, học tập, rèn luyện toàn diện. Gia đình cũng yên tâm, tin tưởng và sẵn sàng gửi con em vào môi trường quân đội.

Khát khao gắn bó lâu dài
Đã 15 năm kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, nhưng anh Nguyễn Đức Mạnh, ở phường Phú Thủy vẫn nhớ như in những tháng ngày quân ngũ. Nhắc về quãng thời gian ấy, giọng anh không giấu được sự xúc động. “Mình vẫn còn nhớ những năm tháng ấy. Nếu có thể quay ngược thời gian, mình sẽ cố gắng học tập để thi vào trường quân sự hoặc vẫn lựa chọn lên đường nhập ngũ”, anh Mạnh chia sẻ.
Không chỉ những người đã xuất ngũ mới mang tình cảm đặc biệt với môi trường quân đội. Nhiều chiến sĩ trẻ hôm nay cũng đang nuôi dưỡng khát vọng tiếp tục ở lại phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Binh nhì Thông Văn Mạnh hay Hạ sĩ Nguyễn Văn Bảo Anh là những trường hợp như vậy. Sau thời gian học tập, huấn luyện và trưởng thành trong màu xanh áo lính, các anh đều mong muốn được tiếp tục gắn bó với quân đội. Với họ, quân ngũ không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ mà còn là môi trường giúp bản thân hoàn thiện nhân cách, rèn luyện bản lĩnh và xác định rõ hướng đi cho tương lai.
Tại Đại đội 1, Trung tâm Bảo đảm huấn luyện, Phòng Đào tạo, Học viện Lục quân có 2 anh em ruột cùng khoác lên mình màu xanh áo lính. Đó là Phạm Văn Nhớ (21 tuổi) và Phạm Văn Thuận (20 tuổi), quê ở vùng đất Đạ Tẻh. Trước khi nhập ngũ, Thuận là sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng Công thương, còn Nhớ có công việc ổn định tại địa phương. Với mong muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội và nuôi dưỡng khát vọng phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang, cả 2 anh em đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhớ và Thuận đều đang tích cực rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập, huấn luyện, đồng thời tìm hiểu các điều kiện để có thể tiếp tục phục vụ trong quân đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
Thiếu tá Lương Văn Dương - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Chính tình đồng chí, đồng đội và môi trường sống nhân văn ấy đã khiến nhiều chiến sĩ đến ngày xuất ngũ vẫn không muốn rời đơn vị. “Nhiều chiến sĩ muốn ở lại tiếp tục công tác nhưng do điều kiện, hoàn cảnh nên phải trở về địa phương. Sau khi xuất ngũ, họ thường xuyên quay lại thăm đơn vị, nhất là vào các dịp lễ, tết như trở về ngôi nhà thứ hai của mình”, Thiếu tá Dương chia sẻ.

Sẵn sàng gửi con em vào quân đội
Thanh niên mong muốn gắn bó với quân đội cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh. Phần lớn cha mẹ xem quân đội là môi trường giáo dục đặc biệt, giúp con em hình thành tính kỷ luật, tinh thần tự lập, ý chí vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội có nhiều cám dỗ, môi trường quân đội càng trở thành điểm tựa để thanh niên rèn luyện bản thân và định hướng cuộc sống.
Tại buổi gặp mặt thân nhân chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 ở Trung đoàn Bộ binh 812, ông Lê Hoàng Chín, cha của tân binh Lê Hoàng Sơn cũng bày tỏ mong muốn con trai được phục vụ lâu dài trong quân đội. Chính vì vậy, ông luôn động viên con nỗ lực học tập, rèn luyện và làm hồ sơ dự tuyển quân nhân chuyên nghiệp.
Bản thân Sơn cũng đang theo đuổi mục tiêu ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tình nguyện nhập ngũ và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để ứng tuyển vào quân nhân chuyên nghiệp. Với Sơn, quân đội không chỉ là nơi thực hiện trách nhiệm công dân mà còn là môi trường lý tưởng để cống hiến và phát triển bản thân.
Những câu chuyện như thế cho thấy một thực tế giản dị nhưng đầy sức thuyết phục: môi trường quân đội không chỉ đào tạo người chiến sĩ mà còn bồi đắp nhân cách, lý tưởng và khát vọng cống hiến. Chính những giá trị ấy đã làm nên niềm tin của nhiều gia đình khi gửi con em mình vào quân đội, đồng thời tạo nên sự gắn bó sâu sắc của những người từng khoác trên mình màu xanh áo lính.
Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, niềm tin mà các gia đình dành cho quân đội được xây dựng từ chính những giá trị mà môi trường quân ngũ mang lại cho thanh niên qua nhiều thế hệ. Quân đội luôn là môi trường rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực thực tiễn cho tuổi trẻ. Mỗi thanh niên khi bước vào quân ngũ sẽ được học tập, huấn luyện quân sự; được giáo dục về lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và lòng yêu nước. Đây là những hành trang quan trọng để các em trưởng thành, dù tiếp tục phục vụ trong quân đội hay trở về xây dựng quê hương.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở thành cán bộ, công chức, doanh nhân hoặc những công dân tiêu biểu tại địa phương. Điều đó khẳng định những giá trị tích cực mà môi trường quân đội mang lại cho mỗi người trẻ.
Cũng theo Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, cánh cửa để thanh niên thực hiện ước mơ khoác áo lính và gắn bó lâu dài với quân đội luôn rộng mở. Ngoài con đường đào tạo tại các trường quân đội, thanh niên còn có cơ hội trở thành quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, sĩ quan hoặc công nhân, viên chức quốc phòng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Quân đội luôn tạo điều kiện để những người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn được tiếp tục cống hiến.
Quân đội luôn chào đón những thanh niên có khát vọng cống hiến và mong muốn trưởng thành trong môi trường kỷ luật. Cơ hội là như nhau đối với tất cả mọi người. Điều quan trọng là mỗi thanh niên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh và ý chí vượt khó để biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
