Mái ấm nhân ái nâng bước 4 chị em mồ côi
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt Hội Bảo trợ) vừa phối hợp với Báo Dân trí và UBND xã Tân Hội khánh thành, trao tặng căn nhà nhân ái trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho 4 chị em mồ côi cha. Căn nhà là món quà được góp nên từ sự sẻ chia của hàng vạn tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước.

Quả ngọt từ sự kết nối nhân văn
Ngôi nhà mới rộng hơn 100 m², kinh phí xây dựng được trích từ sự ủng hộ của 22.471 lượt bạn đọc Báo Dân trí, sự đồng hành của Hội Bảo trợ tỉnh và các nhà hảo tâm.
Cầm trên tay chìa khóa căn nhà mới, em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi) không giấu được xúc động: “Hôm nay là ngày đặc biệt với chúng con. Từ nay, 4 chị em có nhà mới để ở, không còn lo mưa gió. Con cảm ơn Báo Dân trí, Hội Bảo trợ, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ chúng con”. Mỹ Hương là nhân vật trong bài viết “Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ”, đăng trên Báo Dân trí ngày 26/3.

Chỉ sau 34 giờ đăng tải, Báo Dân trí đã tiếp nhận số tiền ủng hộ kỷ lục hơn 4,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội Bảo trợ tỉnh vận động thêm 155 triệu đồng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục triệu đồng, nâng tổng số tiền giúp đỡ 4 chị em lên tới hơn 4,83 tỷ đồng. Một phần tiền được trích ra để mua đất và xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Toàn bộ phần kinh phí còn lại được lập thành 4 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng gửi ngân hàng, bảo đảm nguồn tài chính lâu dài cho việc học tập và trưởng thành của các em.
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh chia sẻ: “Ngôi nhà mang tên Nhân ái thể hiện sự chia sẻ, tình yêu thương của cộng đồng đối với 4 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hạnh phúc là luôn có những người đồng hành đúng nghĩa trên hành trình nhân ái, bởi món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta chính là tình yêu thương con người”.

Khởi đầu mới và niềm tin vào ngày mai tươi sáng
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí khẳng định, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là bệ phóng cho tương lai của các em. “Cháu Hà Thị Mỹ Hương và các em rất nghị lực. Chúng ta kỳ vọng thời gian tới các cháu tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau, làm những việc có ích và trở thành những công dân tốt”, ông Phạm Tuấn Anh gửi gắm niềm tin.

Đại diện lãnh đạo địa phương, bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, căn nhà khang trang cùng nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc đã thực sự thay đổi số phận của 4 đứa trẻ mồ côi, gieo vào lòng các em niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp trong xã hội.
Bên cạnh trao nhà, chương trình còn trao 10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Tân Hội. Các nhà hảo tâm, sở, ngành, chính quyền địa phương trao thêm nhiều phần quà tân gia thiết thực, tổng trị giá hàng chục triệu đồng, giúp 4 chị em Mỹ Hương ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Trong 2 năm qua, Báo Dân trí đã phối hợp hỗ trợ 15 hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Việc trao căn nhà nhân ái cho 4 chị em Mỹ Hương tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để vươn lên.