Về gần dân để hiểu dân, giúp dân nhiều hơn
Bài 1: Hiểu dân để phục vụ Nhân dân

Chương trình “Tôi làm Công an xã” là một sáng kiến đặc biệt của Công an tỉnh Lâm Đồng. Không dừng lại ở một phong trào thi đua thuần túy, mà thông qua đó cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng thể hiện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với Nhân dân.
Gần gũi với Nhân dân, sẵn sàng có mặt khi dân cần không kể ngày đêm, mưa nắng, đó là những gì lực lượng Công an xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đang thực thi mỗi giờ, từng ngày trôi qua.
Không ngại hiểm nguy
1h sáng ngày 6/9/2025 có lẽ sẽ mãi là khoảnh khắc không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của anh Nguyễn Tài Lộc, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh.
Trước đó 30 phút, Trung tá Phan Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh nhận được điện thoại trực tiếp từ anh Nguyễn Tài Lộc báo tin về việc cậu con trai mới 1 tuổi Nguyễn Bảo An Khang (SN 2024) theo cha vào rẫy ở thôn K’Rèn, xã Hiệp Thạnh, đang trong tình trạng ướt sũng, sốt cao, thân thể tím tái, co giật. Trong khi đó, khu vực này bị ngập lụt và đang bị cô lập.
.jpg)
Không chần chừ, Trung tá Phan Hữu Sơn lập tức trực tiếp báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các lực lượng phối hợp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Sau cuộc điện thoại, Trung tá Phan Hữu Sơn cấp tốc có mặt tại hiện trường. Nhìn dòng nước lũ đang dâng lên nhanh, trong khi trời mưa lớn không ngớt, thế nhưng Trung tá Sơn vẫn không ngần ngại hiểm nguy cùng dân quân xã tức tốc lên đường.

4 người đàn ông không mặc áo phao vì nước siết đang dâng dễ bị trôi theo dòng lũ nắm chặt tay nhau cùng lội qua suối.
Từ khi nhận điện thoại đến lúc tiếp cận căn nhà bị cô lập đúng 30 phút, Trung tá Phan Hữu Sơn và 3 dân quân xã đã tạo thành một vòng tròn để anh Lộc xốc nách con mình giơ cao lên quá đầu từng bước đi qua vùng ngập.
Con trai anh Lộc được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng (Lâm Đồng) điều trị kịp thời, qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau đó, Trung tá Phan Hữu Sơn nhanh chóng quay lại khu vực ngập lũ đưa thêm 3 cháu nhỏ đến nơi an toàn.
Cùng thời điểm, anh đã trực tiếp điều động cán bộ Công an xã và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự của 18 thôn trên địa bàn phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp tục đưa được 20 người dân bị cô lập ra ngoài.
Đồng thời, di chuyển tài sản trong các căn nhà vùng ngập lũ đến vị trí an toàn cho người dân.

Hình ảnh của Trung tá Phan Hữu Sơn và các đồng chí dân quân xã Hiệp Thạnh quên mình băng qua dòng nước lạnh giá lúc nửa đêm trời sáng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân nơi này.
Với anh Nguyễn Tài Lộc, nếu không có sự giúp sức của công an và dân quân xã thì anh không biết xoay sở trước sự an nguy của con mình. Bản thân anh và gia đình khắc ghi tinh thần hết lòng vì dân phục vụ của Trung tá Sơn nói riêng và lực lượng công an nói chung.

Đại úy Tô Chí Thiện, Phòng Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, người được tăng cường về xã Hiệp Thạnh chia sẻ: Là người chịu trách nhiệm cao nhất của lực lượng công an ở địa bàn, anh Sơn luôn tận tụy với công việc, luôn có mặt đầu tiên ở mọi điểm nóng, ở mọi nơi khi người dân cần nhất. Đó là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Sẻ chia với vất vả, khó khăn của dân
Là địa bàn rộng sau khi chính quyền 2 cấp ở cơ sở đi vào hoạt động, xã Hiệp Thạnh có 18 thôn, trong đó có nhiều thôn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm tới 70 đến 80%.
Với Đại úy Vũ Kiều Anh, Phó Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, người trực tiếp phụ trách mảng địa bàn cơ sở, đây là thách thức không nhỏ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để giải quyết bài toán đó, lực lượng công an xã đã gắn kết với các đầu mối, các bí thư chi bộ thôn, những đảng viên lâu năm, những người có uy tín, có tiếng nói đối với người dân.
Các cuộc gặp, trực tiếp đối thoại với người dân được Công an xã Hiệp Thạnh xem như chìa khóa mở ra cánh cửa đồng thuận từ người dân.
Hàng tuần, cùng với đại diện Đảng ủy, UBND, MTTQ xã, chi bộ thôn, Công an xã Hiệp Thạnh đều tổ chức gặp mặt với người dân để lắng nghe, cùng nhau đưa ra những giải pháp để giải quyết khúc mắc.

Công an xã Hiệp Thạnh còn thông qua Chi Đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, những "cánh tay nối dài" của đơn vị, để tạo thêm sự gắn bó mật thiết với Nhân dân.
Ngoài việc ra quân cuối tuần dọn dẹp vệ sinh, Công an xã còn tổ chức tặng quà cho học sinh trong các dịp Trung thu, khai giảng năm học mới bằng nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Già làng K’Ten (thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh) nói: Bà con xem cán bộ, chiến sĩ Công an xã như những người con của buôn làng. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà con sẻ chia với những khó khăn, vất vả của người dân và giúp đỡ người dân rất nhiều công việc. Bà con ở đây ai cũng yêu quý các cán bộ, chiến sĩ công an xã.




.jpg)
.jpg)
.jpg)