Chính trị

Bài 2: Trân trọng quá khứ - tiếp bước cha ông

Thân Thu Hiền 16/08/2025 09:21

Trân quý giá trị thống nhất, lớp lớp thế hệ hôm nay đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình từ những hành động cụ thể. Các đợt diễu binh, diễu hành trong dịp lễ lớn của đất nước là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh Cụ Hồ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ kế tục, vững vàng niềm tin tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử.

Vững vàng niềm tin, tiến về phía trước

Những ngày Tháng Tư lịch sử vừa qua, tại thành phố mang tên Bác, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Việt Nam đã được diễn ra, đó là lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) (gọi tắt là nhiệm vụ A50) do Bộ Quốc phòng chủ trì đã quy tụ hơn 13.000 người tham gia.

picture4.png
Khối Chiến sĩ Biệt động tham gia hợp luyện thực hiện nhiệm vụ A50 (ảnh do nhân vật cung cấp)

Chương trình gồm phần trình diễn của máy bay trực thăng và tiêm kích chiến đấu; diễu binh của 4 khối Nghi trượng, 36 khối diễu binh của Quân đội và Công an, 12 khối diễu hành và khối diễu binh của quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đặc biệt, có 350 đại biểu là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu đã tham gia trong lễ diễu hành trên xe ô tô buýt 2 tầng.

Góp sức vào sự thành công trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, tỉnh Lâm Đồng có 16 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ A50; trong đó có 9 sĩ quan, quân Nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 6 binh nhất, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Học viện Lục quân.

Tháng Tư, nắng phương Nam như đổ lửa, có những ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C khiến việc luyện tập ngoài trời thêm phần gian nan. Lấy ý chí để thắng khắc nghiệt, lấy tinh thần đồng đội làm điểm tựa - những người lính Cụ Hồ hôm nay đã kiên trì, bền bỉ rèn luyện với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không ngại khó, ngại khổ.

baolamdong.vn-file-e7837c02845ffd04018473e6df282e92-042025-_6_20250426193013.jpg
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng quà cho các Khối tham gia diễu binh tại TP. Hồ Chí Minh

Trong sắc xanh áo lính, Binh nhất Nguyễn Lý Hằng (Chiến sĩ Ban Hành chính) - một trong 6 “bông hồng thép” của Học viện Lục quân tham gia Khối Chiến sĩ Biệt động thực hiện nhiệm vụ A50 chia sẻ: “Mỗi động tác điều lệnh dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện sự nghiêm trang, hùng dũng của đội hình là thành quả cho những tháng ngày khổ luyện. Khi tập luyện giữa cái nắng như thiêu đốt, tôi luôn nghĩ đến giây phút được sải bước trong đội hình diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tham gia nhiệm vụ A50, đó không chỉ là niềm vinh dự của bản thân khi được thủ trưởng, đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ mà trên hết là lòng tri ân quá khứ của thế hệ hôm nay dành cho thế hệ cha anh - những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Qua đó, càng tô thắm hình ảnh Việt Nam đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế”.

Đại tá Trần Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân chia sẻ: “Để được tuyển chọn luyện tập thực hiện nhiệm vụ A50, các nữ chiến sỹ phải đáp ứng các tiêu chí gồm sức khỏe tốt, chiều cao từ 1,6m trở lên, năng động, hoạt bát, lý lịch trong sáng, phẩm chất đạo đức tốt. Qua nhiều vòng sơ tuyển, Học viện Lục quân đã chọn lựa 6 nữ quân nhân đại diện cho phụ nữ Học viện tham gia diễu binh. Để kịp thời động viên, chia sẻ, quá trình hợp luyện, Học viện Lục quân đã thành lập đoàn công tác thăm hỏi các nữ quân nhân tại Quân Khu 7”.

Cùng với Học viện Lục quân, trước ngày diễn ra đại lễ quan trọng của đất nước, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời tổ chức các đoàn do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng các đoàn đã đến thăm, tặng quà lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A50 tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đã ân cần thăm hỏi, đồng thời bày tỏ: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cũng như đồng bào cả nước những ngày này đều đang hướng về TP. Hồ Chí Minh, nơi các lực lượng hăng say luyện tập diễu binh, diễu hành và cùng mong chờ tới ngày lễ trọng đại, đánh dấu thời khắc lịch sử đã mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khi non sông thu về một mối tròn nửa thế kỷ trước. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao nhất của các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành mọi khó khăn sẽ đều vượt qua và thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó với kết quả cao nhất".

baolamdong.vn-file-e7837c02845ffd04018473e6df282e92-042025-_9_20250426193219.jpg
Đoàn thăm khu vực Pháo lễ trên Bến Bạch Đằng

Từ sức mạnh được hun đúc qua năm tháng, từ ý chí kiên cường của toàn dân và được thắp sáng, dẫn đường bởi ngọn cờ Đảng, mỗi bước chân đi đều mang theo niềm kiêu hãnh, tự hào dân tộc. Sáng ngày 30/4/2025, từng Khối diễu binh, diễu hành xuất hiện với khí thế hào hùng, vững vàng tiến về phía trước.

Đi giữa vòng tay của Nhân dân, ngày hội lớn không chỉ giới hạn trong phạm vi của lực lượng vũ trang mà ở đó, toàn thể người dân đã hoà cùng một nhịp. Tất cả được tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một hình ảnh về đất nước Việt Nam kiên cường, bền bỉ không chỉ trong thời chiến mà cả giữa thời bình. Trong thời khắc thiêng liêng ấy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới giữa bầu trời tự do trên thành phố mang tên Bác. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc, là ánh sáng soi rọi lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay vững bước.

Kiêu hãnh sải bước trên quảng trường Đỏ huyền thoại

Trong những ngày tháng 5, khi cả nước Nga hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 – 9/5/2025), 68 quân nhân – là những cán bộ, học viên thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 vinh dự đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt tại Liên bang Nga để tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động duyệt binh tại nước ngoài.

picture6.png
Quân đội Nhân dân Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ - Nga (Ảnh: Minh Nhật do nhân vật cung cấp)

Mang theo khí phách của một dân tộc anh hùng, ngày 23/4/2025, đội hình duyệt binh đặt chân tới thủ đô Moskva của Liên Bang Nga. Nơi Quảng trường Đỏ huyền thoại những ngày ấy vang vọng bước chân đầy tự hào của mỗi người con đất Việt cùng hòa chung nhịp đập với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng, Nhà nước giao phó.

Sau hơn một tháng trở về từ nước Nga, Nguyễn Văn Dũng, học viên năm 3 Trường Sĩ quan Lục quân 1 (quê Vũ Quang, Hà Tĩnh) vẫn còn vẹn nguyên niềm tự hào khi nhớ lại thời khắc vinh dự cùng đồng đội sải bước trên Quảng trường Đỏ lịch sử.

“Chỉ sau một tháng hợp luyện tại trường, đội hình duyệt binh của đất nước mình di chuyển sang Nga để làm quen thời tiết và hợp luyện. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mỗi lần xem lại những thước phim ghi hình Quân đội Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ, lòng tôi vẫn dâng trào cảm xúc. Bởi trong từng bước chân không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ, can trường của quân đội, mà đó còn là đại diện cho một đất nước Việt Nam - không bao giờ chịu khuất phục trước mọi hoàn cảnh, vững vàng ý chí, kiên trung với lý tưởng cách mạng. Đối với tôi hay 67 đồng chí tham gia duyệt binh ở Nga, đó không chỉ là niềm kiêu hãnh cá nhân, mà còn khẳng định bước trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trước bạn bè quốc tế”, Dũng tự hào nói.

Thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên Bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã gửi gắm trong thư: “Những ngày tới là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, mong rằng, các đồng chí hãy phát huy hơn nữa tinh thần Chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, biến ý chí quyết tâm thành những bước đi đúng - đều - đẹp - mạnh, hùng dũng, oai nghiêm trên Quảng trường Đỏ, Thủ đô Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam Anh hùng; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”.

Cũng giống như thông điệp về chính sách xây dựng trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam”.

Thân Thu Hiền Thân Thu Hiền

    Nổi bật

        Mới nhất
        Bài 2: Trân trọng quá khứ - tiếp bước cha ông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO