Chính trị

Bài 3: Ngày hội lớn trở thành làn sóng yêu nước

Thân Thu Hiền 17/08/2025 09:23

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vào ngày 11/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá từ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến các hội thảo khoa học và các chương trình chính luận nghệ thuật trên quy mô toàn quốc đã được tổ chức rất thành công, thu hút sự chú ý, quan tâm theo dõi, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đã xuất hiện “một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ” trong thế hệ trẻ Việt Nam; khẳng định tinh thần “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” luôn đúng và đẹp như thực tiễn đất nước hiện nay.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân

50 năm hòa bình - quãng thời gian bằng nửa đời người được đánh đổi bởi triệu triệu cuộc đời của các Anh hùng liệt sĩ, được dệt nên bởi thanh xuân, xương máu của lớp lớp cha ông.

picture7.png
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời TP Hồ Chí Minh trong đợt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Dân trí

TP. Hồ Chí Minh những ngày diễn ra đại lễ, giây phút hàng triệu người con từ Bắc vào Nam đổ về để đón chờ đoàn diễu binh, diễu hành. Và, tôi cùng người em đồng nghiệp cũng là một trong số đó. Lúc ấy, chúng tôi đi không phải theo phong trào, cũng chẳng phải vì một lời hứa với nhau mà đơn giản là mong muốn được sống trọn trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, hòa cùng nhịp đập trái tim với niềm tự hào trên thành phố mang tên Bác.

Đi giữa dòng người, thế hệ trẻ chúng tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn tiếng bom, tang thương của mất mát, đau thương do chiến tranh tàn khốc gây ra. Sáng hôm ấy, bầu trời phương Nam rực rỡ trong nắng sớm. Những cánh trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam kéo theo Quốc kỳ, lá cờ Đảng kiêu hãnh tung bay giữa trời xanh. Bầu trời hoà bình thật đẹp!

Hòa vào những bước chân mạnh mẽ, đồng đều của các khối diễu binh, diễu hành là dòng người đổ về các tuyến đường mà đoàn đi qua. Với một niềm tin son sắt, mỗi một người dân tham gia đều mang bên mình lá cờ đỏ, hoa tươi và ánh mắt rạng ngời xúc động. Từ các chú, các bác cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh đến những em nhỏ sinh ra trong thời bình, từ công nhân, nông dân đến trí thức tất đều cùng nhìn về một hướng như lời tri ân quá khứ và khát vọng vươn tới tương lai.

Những ngày diễn ra lễ diễu binh trọng đại ấy, khắp trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các hình ảnh, video của thế hệ hôm nay đăng tải với áo đoàn, áo dài, đi cùng lá cờ đỏ sao vàng. Là thế hệ được sinh ra trong thời bình, được hưởng thành quả của độc lập, tự do, rất nhiều bạn trẻ có mặt trong ngày trọng đại của đất nước tỏ rõ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông, những người đã không tiếc xương máu, tuổi xuân để giành lại tự do cho Tổ quốc.

picture8.png
Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng tập trung tại các tuyến đường để chào đón các Khối diễu binh, diễu hành trong ngày đại lễ 30/4 vừa qua

Quỳnh Nhi - một bạn trẻ đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh những ngày trước lễ diễu binh đã “phủ sóng” trang cá nhân bằng hình ảnh cô cầm lá cờ đỏ check-in tại Dinh Độc Lập, pháo đài bên sông Bạch Đằng... “Những hình ảnh được tôi đăng tải lên với mong muốn bạn bè trong và ngoài nước có thể nhìn thấy bầu trời hòa bình ở Việt Nam thật đẹp, thật tự hào và kiêu hãnh. Hôm diễn ra đại lễ, dù đã có mặt tại nơi diễn ra diễu binh từ 2 giờ sáng, nhưng tôi thật sự choáng ngợp khi thấy hàng triệu người dân đã đến từ trước đó. Sáng hôm đó, người dân đứng kín hai bên đường, tay cầm lá cờ Tổ quốc và hát vang các ca khúc cách mạng khi các khối đi qua. Đó là khoảnh khắc tôi nhìn thấy rõ tinh thần yêu nước luôn hiện hữu trong trái tim và nhận thức của mỗi người dân Việt Nam”, Quỳnh Nhi chia sẻ.

Để lại dấu ấn cho chàng quân nhân Nguyễn Văn Dũng - một trong 68 đồng chí tham gia đợt duyệt binh tại Quảng trường Đỏ - Nga, Dũng tự hào: “Ngày diễn ra lễ duyệt binh, hàng nghìn người Việt đổ về khu vực Quảng trường Đỏ, Moskva chờ đoàn quân đội Việt Nam đi qua. Những lời cổ vũ, động viên, những chai nước, hay từng chiếc bánh ngọt của bà con kiều bào như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi có thể hoàn thành sứ mệnh của đất nước. Trong cái lạnh cắt da của nước Nga những ngày tuyết rơi, chúng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng. Vừa bước xuống xe, trước mắt chúng tôi là cờ đỏ sao vàng rợp cả con đường. Không cần người lĩnh xướng, các bài hát như Tiến quân ca, Như có Bác trong ngày vui đại thắng được kiều bào đồng thanh hát vang giữa trời tuyết Nga. Đó là tình yêu với Tổ quốc, với đất nước được kiều bào thể hiện trên đất nước Nga xa xôi”.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một con người không thể làm nên lịch sử. Những hình ảnh từ lễ diễu binh, diễu hành đã khắc họa rõ nét một đất nước Việt Nam kiên cường vững bước tiến lên. Đó là minh chứng cho ý chí thống nhất, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Nhân dân Việt Nam.

Hun đúc lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một lần nữa, người dân cả nước đang đón chờ ngày được ra Thủ đô và hòa mình vào không khí diễu binh, diễu hành có khí tài quân sự nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025) (gọi tắt là nhiệm vụ A80) sắp được diễn ra. Đây cũng là dịp tròn 80 năm thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

picture9.png
Rợp cờ hoa chào đón các chiến sĩ A80 đến Thủ đô (Ảnh: Sinh viên Việt Nam)

Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ quốc phòng cho biết: “Trong đợt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội vào ngày 2/9, Việt Nam sẽ mời một số nước bạn tham gia diễu binh. Tuy số lượng không nhiều nhưng đây là những người bạn đã hy sinh cả xương máu của mình cống hiến cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam”.

Để nhiệm vụ A80 được diễn ra mang ý nghĩa lớn, lan tỏa đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Quân huấn - Nhà trường dự thảo chỉ thị tổ chức và huấn luyện lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 trên cơ sở giữ nguyên các lực lượng, các khối đã tham gia thực hiện nhiệm vụ A50; xây dựng các khối A80 với sự tham gia của 38 khối diễu binh và diễu hành gồm 11 khối đứng, 27 khối đi.

Ngoài lễ diễu binh còn có sự tham gia của khối cơ giới, phương tiện chuyên dụng, lực lượng không quân và có thể có màn trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại. Đặc biệt, lần đầu tiên quân đội diễu binh, diễu hành trên biển dịp 2/9. Lực lượng diễu binh trên biển gồm: Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Dân quân tự vệ tham gia bảo vệ biển đảo, Không quân của Hải quân.

Ngày 6/6, tại Ga Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã tổ chức đón các đoàn diễu binh, diễu hành từ các tỉnh, thành phố trong cả nước di chuyển ra Bắc bằng đường sắt – xuất phát từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam) và Ga Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh).

Miếu Môn (TP. Hà Nội) những ngày tháng 8, tiết trời thất thường nhưng không làm chùn bước những người lính Cụ Hồ đang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ A80. Sau nhiệm vụ A50, ngày 4/6, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Thì (Học viện Lục quân) lên tàu từ TP Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. “Cũng như A50, chúng tôi bắt đầu thời gian luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc. Thời tiết những ngày này thay đổi khiến hầu hết chị em mất khá nhiều sức lực. Thế nhưng, với tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao, chúng tôi nhanh chóng thích nghi, duy trì chế độ luyện tập nghiêm khắc với bản thân hơn bao giờ hết. Bên cạnh các buổi tập ban ngày, cả đội còn tăng cường vào ban đêm với các động tác bổ trợ, nhằm nâng cao kỹ năng và giữ vững đội hình”, Đại úy Nguyễn Ngọc Thì tâm sự.

Hay tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Sơn Tây), Thượng úy Nguyễn Hữu Phú – sĩ quan Lữ đoàn 83, Quân chủng Hải quân cùng đồng đội đang miệt mài luyện tập. Thực hiện nhiệm vụ A80, Khối của Thượng úy Nguyễn Hữu Phú đợt này có 184 đồng chí tham gia hợp luyện. “Suốt thời gian luyện tập, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức sâu sắc về vinh dự khi tham gia nhiệm vụ. Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ luyện tập cao, tất cả vẫn chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm vượt khó. Vinh dự được tham gia nhiệm vụ A50, và tiếp tục được góp mặt trong nhiệm vụ A80, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân và bạn bè quốc tế để khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Hải quân Việt Nam anh hùng”, Thượng úy Nguyễn Hữu Phú khẳng định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc đã khẳng định chân lý bất diệt: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, thế hệ hôm nay đang tiếp nối nhau gìn giữ và phát huy những trang sử hào hùng của dân tộc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Dù là đồng bào trong nước hay kiều bào xa xứ – họ đều mang trong mình tinh thần đoàn kết, tự hào, tự tôn dân tộc với lý tưởng cách mạng kiên định và bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó chính là “pháo đài chính trị" vững chắc trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Thân Thu Hiền Thân Thu Hiền

    Nổi bật

        Mới nhất
        Bài 3: Ngày hội lớn trở thành làn sóng yêu nước
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO