Chúc tết

09:02, 10/02/2013

- Nhân năm Quý Tỵ, em chúc sếp “nói rắn trong lỗ cũng phải bò ra” ạ!

Minh hoạ: Ngọc Minh
Minh hoạ: Ngọc Minh

Đầu năm Quý Tỵ, bốn anh nhân viên mang quà đến nhà sếp. Sau khi đặt gói quà xuống bàn, anh nhân viên thứ nhất chúc:

- Nhân năm Quý Tỵ, em chúc sếp “nói rắn trong lỗ cũng phải bò ra” ạ!

- Cám ơn, nhưng thời buổi này thì có ai làm việc thành công, sống sung túc mà chỉ nhờ vào lời nói đâu, cậu!

Sếp lì xì cho khách một cuốn lịch 4 tờ in hình cỏ cây hoa lá, rồi tiễn khách. Anh nhân viên thứ hai đứng lên chúc:

- Năm mới, em chúc sếp “rắn đầu rắn mặt” và “bạnh như cổ hổ mang” ạ!

- Cám ơn cậu! Thời hội nhập, đôi khi cứng quá, hăng quá cũng có thể hỏng việc, cậu ạ! Cần phải linh hoạt, mềm dẻo, luồn lách như con rắn mới tốt.

Sếp lấy hộp mứt táo trong tủ làm quà. Anh nhân viên vui vẻ ra về. Anh nhân viên thứ ba trịnh trọng nâng hộp quà khá nặng trao tận tay sếp rồi chúc:

- Năm mới Quý Tỵ, chúc sếp “thẳng như rắn bò”, “rắn con lăm nuốt cả con voi”, “rắn có chân rắn biết” ạ!

Sếp mỉm cười, bắt tay khách, nói:

Tốt! Làm ăn bây giờ phải biết ứng biến mới xong, còn khi có cơ hội thì cứ tiến lên, đúng không?

- Sếp dạy chí phải ạ!

Sếp mở tủ lấy chai Vang Đà Lạt tặng khách. Anh này hớn hở ra về. Anh nhân viên cuối cùng rút một phong bì dày cộp lên thùng quà lớn, chúc:

- Nhân dịp năm mới, em thành tâm chúc sếp “vẽ chân rắn, giặm lông lươn”, “rắn đóng giả lươn” thật tốt. Chúc sếp luôn “rắn khôn giấu đầu” và nếu cần thì “rắn đổ nọc cho lươn” sếp ạ!

- Tuyệt, tuyệt! Cậu chúc những câu thật đúng ý tớ! Chà… Lại còn bày đặt phong bì làm gì, quà là được rồi… Này, báo cho cậu tin vui đầu xuân đây: Chiếc ghế phó phòng kinh doanh sắp tới, tớ có ý định dành cho cậu đấy nhé! Ha… ha… ha…

Sếp cười vang, bá vai bá cổ nhân viên rồi khui sâm banh, cụng ly mừng xuân mới.

VĂN HIẾU