Theo lịch trình, phải đến 8 giờ TAND tỉnh Lâm Đồng mới đưa vụ án giết người rồi chôn xác trong rẫy cà phê nhằm phi tang gây rúng động dư luận thời gian qua ra xét xử công khai tại Trụ sở UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, nhưng mới 7 giờ, đông đảo người dân đã có mặt để theo dõi phiên xét xử.
Vào cuối năm 2011, Long "rồng đỏ" quen biết với B.T.H.G. Vốn là một cán bộ công an bị kỷ luật vì liên quan đến một vụ án ma túy, B.T.H.G. sớm quen biết và gần gũi giới giang hồ. G. giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch tấn công trại cai nghiện giải cứu "đại ca".
Vứt bỏ con mới sinh không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền con người nói chung và các quy định về bảo vệ quyền trẻ em nói riêng, có thể bị xử lý hình sự
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/5/2012, vợ chồng anh Nguyễn Viết Nga, chị Trần Thị Cẩm Đường chạy xe môtô đi trên đường cao tốc hướng Đức Trọng - Đà Lạt. Khi phát hiện thấy xe máy của vợ chồng anh Nga, chị Đường, Phạm Nhật Anh Tài cùng đồng bọn đưa bó tre ra ngang đường để chặn xe, ngay sau đó cầm cây nhặt ở ven đường lao vào đánh anh Nga, chị Đường, yêu cầu phải đưa tiền...
Tướng cướp Điềm Khắc Kim đã “thành danh” từ những năm 1960 – 1970, được giới giang hồ Sài Gòn xếp vào hạng “Đại ca của các đại ca”, ngang hàng cùng Đại Cathay, Tín Mã Nàm, Bạch Hải Đường…
Hoạt động của băng cướp Võ Tùng Hội táo tợn tới mức, chúng tổ chức cướp giữa thanh thiên bạch nhật những phi vụ lớn. Nếu như những băng cướp khác sợ phải “nằm im”, một thời gian nghe ngóng rồi mới trở lại thì băng Võ Tùng Hội hoạt động liên tục từ năm 1975 cho đến khi bị tiêu diệt…
Họ đã xả thân, ôm những em nhỏ và hứng chịu mảnh lựu đạn của bọn cướp để em bé được an toàn. Giải quyết xong bọn cướp trên đường, họ biến mất. Người dân TP vui mừng, tự tin, trầm trồ: “Những trinh sát SBC đấy!”…