Mùa mưa – mùa Đổng Thảo

03:06, 24/06/2015

(LĐ online) - Ẩn mình trong lòng đất đúng một năm rồi cựa mình bung nở, có lúc con người đào xới đất đai, những củ hoa nằm chơ vơ trên nền đất nhưng Đổng Thảo vẫn cuộn vào lòng mình nhựa sống để dâng hoa cho đời - đó là điều đặc biệt và ấn tượng mà ít người biết đến ở loài hoa này.

(LĐ online) - Hoa Đổng Thảo nở là báo hiệu Đà Lạt bắt đầu vào mùa mưa. Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rải khắp Đà Lạt, tôi thường lên đồi Xuân Hương để tìm chụp những cành hoa Đổng Thảo hồng rực rỡ và cảm nhận được sức sống tiềm ẩn mãnh liệt của loài hoa dại này. Không cần sự chăm sóc của con người nhưng hoa Đổng Thảo vẫn luôn luôn nở đúng vào đầu mùa mưa...
 

Ẩn mình trong lòng đất đúng một năm rồi cựa mình bung nở, có lúc con người đào xới đất đai, những củ hoa nằm chơ vơ trên nền đất nhưng Đổng Thảo vẫn cuộn vào lòng mình nhựa sống để dâng hoa cho đời - đó là điều đặc biệt và ấn tượng mà ít người biết đến ở loài hoa này.
 

Đã nhiều năm qua, mỗi lần chụp hoa Đổng Thảo, tôi luôn nhủ lòng hãy sống hết mình cho nghệ thuật để dâng hiến cho đời những cành hoa của nội tâm tôi...  



MPK