Đà Lạt trong nỗi nhớ của nghệ sĩ

08:12, 25/12/2017

(LĐ online) - Đà Lạt vùng đất sản sinh nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Lần đầu tiên, trong đêm Giáng sinh, nhiều danh ca trở về xứ sở cùng hội tụ trên sân khấu hát cho người Đà Lạt nghe và chia sẻ những kỷ niệm một thời ở Đà Lạt khó quên.

(LĐ online) - Đà Lạt vùng đất sản sinh nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Lần đầu tiên, trong đêm Giáng sinh, nhiều danh ca trở về xứ sở cùng hội tụ trên sân khấu hát cho người Đà Lạt nghe và chia sẻ những kỷ niệm một thời ở Đà Lạt khó quên.
 
Ca sĩ Hương Lan chia sẻ kỷ niệm về Đà lạt với sữa đậu nành thức uống khó quên
Ca sĩ Hương Lan chia sẻ kỷ niệm về Đà lạt với sữa đậu nành thức uống khó quên
Đêm Noel, hàng ngàn người Đà Lạt đã bất chấp gió lạnh ngoài trời để thưởng thức bữa tiệc âm nhạc và trình diễn thời trang "Duyên dáng Việt Nam lần thứ 29" tại Quảng trường Lâm Viên, một trong những chương trình của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017. 
 
Trong gần 3 tiếng đồng hồ, với chủ đề “Một ngày vui mùa đông” –Tên một ca khúc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương làm chủ đề của chương trình, công chúng Đà Lạt và du khách cảm thấy ấm lòng của đêm hội ngộ những tài năng tên tuổi với những ca khúc nổi tiếng về Đà Lạt: Đà Lạt lập đông, Dốc mơ, Trên đỉnh mùa đông, Đà Lạt hoàng hôn, Thành phố buồn, Đồi thông hai mộ, Bài thánh ca buồn, Cỏ hồng, Dáng núi… 
 
Trong bữa tiệc âm nhạc về Đà Lạt độc đáo này, MC đã dẫn dắt công chúng nhớ về một “tài nguyên” vô giá của Đà Lạt là vùng đất mộng mơ, sản sinh và nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ tên tuổi vượt thời gian và những tài năng mới nổi hiện nay: Nhạc sĩ –ca sĩ: Lê Uyên và Phương là những người con sinh ra tại Đà Lạt; Nhạc sĩ Trinh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly đã từng một thời sáng tác, đi hát ở hầu hết các phòng trà ở Đà Lạt; đạo diễn về âm nhạc của chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 29 này là người Đà Lạt, nghe cái tên là biết: Dũng Đà Lạt; Tổng đạo diễn chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 -2017 là người sinh ra lớn lên ở TP Đà Lạt, đạo diễn Tất My Loan; một gia đình nghệ sĩ từng gắn bó với Đà Lạt thành danh với nhiều tên tuổi như Tuấn Ngọc, Khánh Hà; Lan Hương, Elvis Phương, Trọng Nhân tay trống nhí cự phách…
 
Đúng như lời ca “nghe hơi giá len vào lòng người” để thấy sương, khói, gió lạnh là “đặc sản” của xứ sở như cõi mộng này đã ấp ủ, nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp và tạo nên con người Đà Lạt luôn lãng mạn, có chiều sâu tâm hồn, thích chiêm nghiệm cuộc đời, sống chậm và nâng niu ký ức. Danh ca Elvis Phương sau khi đưa công chúng trở về hoài niệm với ca khúc Thành phố buồn, anh đã chia sẻ trong giọng nói run run của giá lạnh cao nguyên và của sự xúc động dâng trào: “Lúc Elvis Phương còn đi học ở trường Yersin Đà Lạt, có rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn cũng có nhưng kỷ niệm vui nhiều hơn. Hôm nay, Elvis Phương rất hạnh phúc khi được đứng đây để mà hát trước quý vị Đà Lạt, dưới bầu trời tuy rằng lạnh lẽo nhưng mà trong lòng mình cảm thấy rất ấm. Đó là Elvis Phương được đón một mùa Giáng sinh tại thành phố mà tuổi thơ của mình đã trải qua ở đây, thời còn đi học đã có mặt ở thành phố này, nhất là hạnh phúc để hát cho mọi người trong đêm Giáng sinh”. 
 
Ca sĩ Elvis Phương trình bày ca khúc bất hủ Thành phố buồn và chia sẻ kỷ niệm thời học trò ở Đà Lạt
Ca sĩ Elvis Phương trình bày ca khúc bất hủ Thành phố buồn và chia sẻ kỷ niệm thời học trò ở Đà Lạt
Danh ca nổi tiếng ở hải ngoại cũng chia sẻ: Thời học trung học ở đây, Elvis Phương yêu nhất ở Đà Lạt những năm đó là khi trời tối, ở nội trú trong trường, anh cùng các bạn phải đóng cửa phòng lại cho giám thị xem xét, yên tâm học trò đã đi ngủ rồi, thì anh mới cùng bạn bè tuột cái dốc ở Trường Yersin chạy ra phố uống cà phê Tùng…
 
Ca sĩ Hương Lan chia sẻ cảm xúc khi đến biểu diễn ở Đà Lạt lần này: Hương Lan cảm thấy hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi Hương Lan không về Đà Lạt hát cho khán giả nghe. Khi nghe Elvis Phương chia sẻ kỷ niệm học trò nhớ về cà phê Tùng thì riêng Hương Lan cũng có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt lúc còn nhỏ. Lúc còn là bé Hương Lan, kỷ niệm nhiều nhất mà Hương Lan vẫn còn nhớ đến bây giờ là Hương Lan thích được uống sữa đậu nành nóng ở ngoài chợ Đà Lạt. Đó là cái vui nhất sau khi đi hát rồi về đó tối khuya cùng các bạn uống một chén sữa đậu nành nóng. Cảm tưởng hôm nay Hương Lan rất vui, cảm động vì được nhiều cái vỗ tay cổ vũ của khán giả dù biết rằng khán giả lạnh lắm, Hương Lan cũng rất lạnh lắm nhưng được hát cho người Đà Lạt nghe thấy lòng ấm lại”.
 
 Dù những danh ca này đã đi khắp bốn phương trời nhưng những nỗi nhớ về Đà Lạt thật bình dị, hồn nhiên và đẹp đẽ biết bao và dù chỉ là ly sữa đậu nành nóng hôi hổi...
 
AN NHIÊN