Trụ điện chờ rụng

04:05, 22/05/2015

Gần một tuần qua, nhiều người qua lại tuyến đường Đạ Sar nối thị trấn Lạc Dương (H. Lạc Dương), đã không khỏi giật mình với cột điện đang trong tình trạng như một cái bẫy treo chực chờ "rụng".

Gần một tuần qua, nhiều người qua lại tuyến đường Đạ Sar nối thị trấn Lạc Dương (H. Lạc Dương), đã không khỏi giật mình với cột điện đang trong tình trạng như một cái bẫy treo chực chờ “rụng”.
 

Theo một số người dân địa phương, trong quá trình thi công, nâng cấp mở rộng đường nối trung tâm huyện lỵ Lạc Dương với ba xã Đạ Chais, Đạ Sar và Đạ Nhim, đơn vị thi công đã bạt taluy cộng với nước mưa đã làm sạt lở phần chân, khiến trụ điện trên không còn gốc. Để đứng được đến nay là nhờ dây điện cùng một thanh sắt làm “dây néo” nhưng không biết sẽ “rơi rụng” lúc nào. 
 
Điều người dân địa phương cũng như những người đi đường lo lắng hiện đang là cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên, mưa lớn và gió mạnh sẽ làm trụ điện trên ngã đổ bất cứ lúc nào.         
 
Thụy Trang