Buồng chuối hơn 100 nải ở Cát Tiên

02:06, 17/06/2019

(LĐ online) - Nhiều ngày qua, buồng hơn 100 nải của gia đình ông Cao Văn Hưng (ngụ tại Tổ dân phố 8, thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên) đang trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự tò mò của nhiều người dân địa phương.

(LĐ online) - Nhiều ngày qua, buồng hơn 100 nải của gia đình ông Cao Văn Hưng (ngụ tại Tổ dân phố 8, thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên) đang trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự tò mò của nhiều người dân địa phương.
 
Bắp chuối vẫn tiếp tục “đẻ” trái
Bắp chuối vẫn tiếp tục “đẻ” trái
 
Theo ông Hưng, cây chuối này của ông được một người bạn ở Tây Ninh tặng và trồng cách đây gần 2 năm. “Cách đây hơn 3 tháng, cây chuối bắt đầu cho nải. Cứ thế, buồng chuối càng ngày càng dài ra và trái chen chúc nhau không có chỗ trống. Hiện, buồng chuối đã dài gần 2 mét, với 118 nải và đang tiếp tục ra trái. Vì buồng chuối ngày càng to, dài và nặng nên tôi phải dùng cây chống đỡ tránh bị gãy đổ. Cùng với đó, từ cây chuối mẹ ban đầu thì hiện đã “đẻ” rất nhiều cây chuối con… Hiện, buồng chuối đã sắp chạm mặt đất, nên tới đây tôi sẽ đào 1 cái hố sâu để buồng chuối ra hết nhánh mới thôi” - ông Hưng cho biết.
 
Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên họ được thấy tận mắt 1 buồng chuối nhiều nải đến như vậy. Buồng chuối thu hút nhiều người cùng tìm đến nhà ông Hưng để chiêm ngưỡng..
 
HẢI ĐƯỜNG