Bay thẳng từ Sân bay Liên Khương Ðà Lạt đến Jeju (Hàn Quốc) không cần Visa

08:05, 23/05/2019

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) và Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel Chi nhánh Đà Lạt) cùng tiến hành tổ chức 2 chuyến bay thẳng đầu tiên Đà Lạt - Jeju (đưa khách từ Jeju tới Đà Lạt và ngược lại). Dự tính sẽ là 2 chuyến mùa hè (6/6 - 10/6 và 26/7 - 30/7) và 3 chuyến vào mùa đông để ngắm tuyết trong năm 2019.

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) và Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel Chi nhánh Đà Lạt) cùng tiến hành tổ chức 2 chuyến bay thẳng đầu tiên Đà Lạt - Jeju (đưa khách từ Jeju tới Đà Lạt và ngược lại). Dự tính sẽ là 2 chuyến mùa hè (6/6 - 10/6 và 26/7 - 30/7) và 3 chuyến vào mùa đông để ngắm tuyết trong năm 2019.
 
Đây là chương trình hợp tác giữa Dalattourist, Vietravel và Hiệp hội Du lịch Jeju và sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến bay hàng năm để trao đổi khách giữa 2 địa phương. Du khách bay đến Jeju được miễn Visa và bay thẳng từ Sân bay Liên Khương mà không phải quá cảnh. Dalattourist và Vietravel Đà Lạt là đơn vị đầu tiên, duy nhất khai thác chuyến bay Đà Lạt - đảo Jeju, với lịch trình 5 ngày - 4 đêm, giá từ 13.990.000 đồng/khách (chưa bao gồm tiền TIP), bay cùng Vietnam Airlines, nghỉ khách sạn 4* tại Jeju, được tặng ống hút tre bảo vệ môi trường.
 
Đến Jeju, du khách được tham quan các điểm: Bảo tàng Trà O’sulloc, Núi Sanbangsan, Vách đá Jusangjeolli, Núi Seongsan ilchulbong, Làng dân tộc Seongeup, Con đường ven núi Seopjikoji, Công viên Hueree, Khối đá Oedolgae, Cầu treo Saeyeongyo, Thác nước Jaengbang, Con đường Ma Quái, Tảng đá đầu rồng Yongduam...; đồng thời, trải nghiệm làm kim chi, mặc thử Hanbok truyền thống, mua sắm tại cửa hàng địa phương, trung tâm Hoganbo, trung tâm miễn thuế Silla.
 
Đảo Jeju là đảo lớn nhất Hàn Quốc với diện tích 1.846 km2 (rộng 73 km, dài 41 km); có khí hậu đại dương ôn hòa, những tháng nóng nhất cũng không quá 33°C. Jeju với bờ biển tràn ngập nắng và gió là điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật của các đôi vợ chồng mới cưới, cũng là nơi nghỉ ngơi được ưa thích của du khách nước ngoài. Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa, nên trên đảo Jeju đâu đâu cũng thấy đá màu đen, có tính xốp, nhẹ và hút được nước. Thời trước, đảo Jeju là vùng nghèo đói vì nơi đây tách rời hoàn toàn với đất liền, hơn nữa đất canh tác cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng qua bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, hòn đảo Jeju hoang sơ ngày trước như được khoác lên mình bộ áo mới với hình ảnh lung linh và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, đầy thú vị, thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. 
 
NHẬT QUÂN