Thu giữ hàng chục kg thịt thú rừng ở các nhà hàng, quán ăn

06:11, 21/11/2013

(LĐ online) - Chiều 21/11, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong sáng cùng ngày, tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), lực lượng chức năng liên ngành của tỉnh đã lập biên bản tạm thu giữ 30kg thịt heo rừng đông đá, chưa rõ nguồn gốc tại quán ăn Thuận Phát, do ông Nguyễn Tuấn Tú làm chủ. Bước đầu ông Tú khai nhận số thịt trên do ông mua trôi nổi trên thị trường.
 

*Giải cứu một cá thể khỉ mặt đỏ
 
(LĐ online) - Chiều 21/11, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong sáng cùng ngày, tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), lực lượng chức năng liên ngành của tỉnh đã lập biên bản tạm thu giữ 30kg thịt heo rừng đông đá, chưa rõ nguồn gốc tại quán ăn Thuận Phát, do ông Nguyễn Tuấn Tú làm chủ. Bước đầu ông Tú khai nhận số thịt trên do ông mua trôi nổi trên thị trường.
 
 Lực lượng chức năng kiểm tra thịt rừng tại quán ăn Thuận Phát
Lực lượng chức năng kiểm tra thịt rừng tại quán ăn Thuận Phát

Trước đó, tại TP Đà Lạt, lực lượng chức năng cũng phát hiện và lập biên bản thu giữ 5kg thịt động vật rừng (gồm nhím, cheo cheo, heo rừng, và chồn) tại quán ăn Thu Khôi để chờ xử lý. 

 
Còn tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, lực lượng chức năng liên ngành của tỉnh đã bất ngờ kiểm tra quán ăn của ông Vương Đình Lai. Tại đây, đoàn phát hiện trong tủ lạnh của ông Lai có cất giữ 8kg thịt thú rừng (3kg thịt heo rừng, 2kg thịt hoẳng, 3kg thịt Đon). Tại thời điểm kiểm tra, ông Lai không xuất trình được các loại giấy tờ, chứng từ, hóa đơn hàng hóa chứng minh tính hợp pháp đối với số thịt trên. 
 
Ông Lai khai nhận số thịt này được ông mua lại của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời cũng không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh. Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản tạm thu giữ toàn bộ số thịt.
 
Cũng tại địa bàn huyện Lạc Dương, lực lượng kiểm lâm còn phát hiện và giải cứu một cá thể khỉ mặt đỏ (thuộc nhóm IIB), đang nuôi nhốt bất hợp pháp tại quán ăn do ông Sáng làm chủ. Hiện cá thể khỉ này được đưa về Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương chờ xử lý, sau đó trả về môi trường sống tự nhiên./.
 
Thụy Trang