Hết đội tuyển quốc gia, đến lượt U23 gieo sầu cho người Thái

06:06, 10/06/2019

Đội tuyển U23 Thái Lan tiếp tục làm gia tăng bầu không khí ảm đạm cho bóng đá nước này khi để thua chủ nhà U23 Singapore 0-1 trong trận chung kết Giải giao hữu Merlion Cup 2019.

Đội tuyển U23 Thái Lan tiếp tục làm gia tăng bầu không khí ảm đạm cho bóng đá nước này khi để thua chủ nhà U23 Singapore 0-1 trong trận chung kết Giải giao hữu Merlion Cup 2019.
 
Một pha bóng trong trận U23 Thái Lan thua U23 Singapore
Một pha bóng trong trận U23 Thái Lan thua U23 Singapore
 
Trận này hai đội thi đấu khá cởi mở và có rất nhiều pha tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ có một mình U23 Singapore tìm được bàn thắng vào lưới đối phương. 
 
Phút 35, thủ môn U23 Thái Lan lao khỏi khung thành để ngăn cản tình huống bóng của U23 Singapore nhưng anh lại có pha phối hợp không ăn ý với đồng đội. Irfan Fandi tận dụng cơ hội này nhận bóng rồi khéo léo dứt điểm vào khung thành gần như đã bỏ trống, ghi bàn cho U23 Singapore. 
 
Những phút còn lại của trận đấu, U23 Thái Lan quyết dồn lên tìm bàn gỡ nhưng mọi nỗ lực của đội khách đều không thành công. Ngược lại, nếu các chân sút U23 Singapore xử lý chính xác hơn trong những tình huống cuối cùng, U23 Thái Lan đã thua đậm hơn nữa.
 
Để thua U23 Singapore, U23 Thái Lan khiến cho bầu không khí của bóng đá Thái Lan thêm nặng nề. Trước đó, đội tuyển quốc gia nước này đã trắng tay tại King's Cup 2019 khi thua cả 2 trận trước Việt Nam và Ấn Độ.
 
Kết thúc Merlion Cup 2019, chủ nhà U23 Singapore vô địch, Thái Lan đứng nhì. U23 Indonesia và Philippines xếp thứ 3 và 4. Tuy về nhì nhưng đây được xem là kết quả đáng thất vọng với U23 Thái Lan bởi cả ba đối thủ ở giải này đều được đánh giá thấp hơn họ.
 
(Theo tuoitre.vn)