Tin ở hoa hồng

NGÂN HÀ 02:21, 16/02/2023

Em vẫn biết rồi chúng mình sẽ cũ
Theo tháng năm trôi về phía xa mờ
Đời vô thường em hát khúc hoang mơ
Nên chẳng nghĩ trời xanh là vĩnh viễn
Như ngày qua rồi đêm dài hiển hiện
Những con đường sẽ xoá dấu lăn êm
Vầng trăng sáng rồi cũng mờ ảo ảnh
Giọt cà phê chậm nhịp ở cuối ngày
Nhưng lúc này ta vẫn vẹn đắm say
Niềm hạnh phúc mỗi ngày là có thật
Em cất giữ niềm yêu như vị mật
Gửi ngọt ngào nơi anh với yêu thương
Giữ trong tim góc nhỏ giữa vô thường
Cùng đắm say một đời em trao hết
Để những lúc trên đường dài mỏi mệt
Vẫn yêu anh và tin ở hoa hồng.