Tri ân nhạc sĩ cả đời viết cho trẻ em

05:06, 24/06/2021

Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh vừa tri ân khi gửi tặng gia đình cố nhạc sĩ Phong Nhã bức phù điêu chân dung ông, cùng dòng chữ do chính tay nhạc sĩ viết tặng các thiếu niên, nhi đồng huyện Di Linh trên bản nhạc Đội ca.

Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh vừa tri ân khi gửi tặng gia đình cố nhạc sĩ Phong Nhã bức phù điêu chân dung ông, cùng dòng chữ do chính tay nhạc sĩ viết tặng các thiếu niên, nhi đồng huyện Di Linh trên bản nhạc Đội ca.
 
Bức phù điêu nhạc sĩ Phong Nhã do Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh tặng
Bức phù điêu nhạc sĩ Phong Nhã do Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh tặng
 
Năm 2018, trong hành trình thiếu niên, nhi đồng về địa chỉ đỏ tại Thủ đô Hà Nội, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh đưa các em đến thăm nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả ca khúc Cùng nhau ta đi lên, tức Đội ca. “Trước những tình cảm chân thành của các thiếu niên, nhi đồng huyện Di Linh, nhạc sĩ Phong Nhã rất xúc động. Ông trìu mến gọi các em đội viên huyện Di Linh là “Đội quân khăn quàng đỏ nhất nước”, chị Lê Thị Đào Loan, Bí thư Huyện đoàn Di Linh, nhớ lại.
 
Nhạc sĩ Phong Nhã đã kể cho thiếu niên, nhi đồng huyện Di Linh về hoàn cảnh ra đời ca khúc Đội ca: “Hồi ấy, Trung ương Đoàn đang cần một bài ca kiểu như thế nên cử tôi đến đơn vị thiếu sinh quân ở Bắc Kạn, nơi mà các anh Đỗ Nhuận, Đinh Ngọc Liên đang phụ trách. Tại đó, tôi còn gặp đội văn nghệ thiếu nhi do anh Lưu Hữu Phước dẫn dắt. Họ ở làng Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên. Tôi tham gia dạy thêm cho các em ở đó và cho ra đời bài hát Cùng nhau ta đi lên, vào năm 1950. Thời điểm đó, nghe bài hát, Ban Thanh vận Trung ương đã duyệt và quyết định chọn làm bài Đội ca”. Nhạc sĩ Phong Nhã đã sáng tác bài hát này, cũng chính từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đội phải theo Đoàn. Đoàn phải dẫn dắt Đội. 
 
Sau hành trình thiếu niên nhi đồng về địa chỉ đỏ tại Thủ đô, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh còn tiếp tục ra Hà Nội thăm nhạc sĩ Phong Nhã. Anh Vũ Thành Công, nguyên Bí thư Huyện đoàn Di Linh, người đồng hành trong hành trình thiếu niên, nhi đồng về địa chỉ đỏ tại Thủ đô Hà Nội năm 2018, tâm sự: “Ngày 28/3/2020, cán bộ Đoàn - Đội, đội viên và thiếu nhi huyện Di Linh sững sờ khi hay tin nhạc sĩ Phong Nhã đã qua đời. Rất nhiều thiếu niên, nhi đồng bày tỏ tình cảm kính mến đối với cố nhạc sĩ Phong Nhã. Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh lên kế hoạch xây dựng một công trình măng non để tri ân những tình cảm mà cố nhạc sĩ Phong Nhã đã dành cho các thiếu niên, nhi đồng huyện Di Linh, bằng việc tặng bức phù điêu chân dung ông, cùng dòng chữ chính tay nhạc sĩ Phong Nhã viết tặng thiếu nhi huyện Di Linh trên bản nhạc Đội ca”.
 
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp và khó lường, nên Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Di Linh đã không thể tổ chức đến trao trực tiếp mà chỉ có thể liên hệ với phía gia đình cố nhạc sĩ Phong Nhã để gửi công trình măng non nêu trên. Cũng đồng hành với hành trình thiếu niên, nhi đồng về địa chỉ đỏ tại Thủ đô Hà Nội năm 2018, nguyên giáo viên Tổng phụ trách Đội - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Trần Khánh Nam ngưỡng mộ nói về âm nhạc của nhạc sĩ Phong Nhã: “Âm nhạc của nhạc sĩ Phong Nhã mẫu mực như sách giáo khoa. Giai điệu và ca từ của nhạc sĩ Phong Nhã không lẫn với bất kỳ ai. Mỗi bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã đều có giá trị lâu bền”.
 
TRIỀU KA