Sẽ còn mãi trong ta dấu ấn/Giữa nương đồi hồng tươi ba dan/Giữa thôn xóm bình yên no ấm/Mà dạt dào thác Voi Nam Ban!
Sẽ còn mãi trong ta dấu ấn
Giữa nương đồi hồng tươi ba dan
Giữa thôn xóm bình yên no ấm
Mà dạt dào thác Voi Nam Ban!
Chưa thấy suối. Bọt tung trắng xóa
Cây ngả nghiêng cây ngả nghiêng say
Gió vô hình luồn trong hoang dã
Chiều nổi chìm bảng lảng trăng mây
Vun vút lao xuôi vun vút nước
Ước ao sông biển chân trời xa
Mặc kệ đàn voi nằm hóa đá
Hòa tấu tưng bừng khúc tráng ca…
Lần đá vịn cây chừng mệt lử
Lòng nghiêng qua lối cảnh chùa bên
Đời quen thế tục còn lưỡng lự
Đã thấy người đông trước cửa thiền!
PHẠM VĨNH