Về làng tìm cô yếm thắm/xếp đôi tà/vạt áo nâu/ngõ trên tre trúc/xóm dưới ruộng sâu/cổ tích phai màu/câu ca ngái ngủ
Về làng tìm cô yếm thắm
xếp đôi tà
vạt áo nâu
ngõ trên tre trúc
xóm dưới ruộng sâu
cổ tích phai màu
câu ca ngái ngủ
Hàng cau nghiêng mình rủ rỉ
bao năm rồi trổ hoa
chưa thấy trầu têm trái cau vườn nhà
xe hoa thắm gót nuột nà rước dâu
Hoa mướp vàng hoe hiên trước
những chiều mẹ ngồi chải tóc
gió đồng xa xào xạc góc vườn
cha ngồi nhấm rượu trầm ngâm thương
Ao sen mấy độ khoe hồng
lẻ loi mùa màng cuối vụ
trăng đường quê khắc khoải thu sang
yếm thắm để quên giếng khơi đầu làng
hàng xóm vọng qua câu hát ơi à em bậu
Về làng tìm mắt môi người
trưa thu buồn đông dã
chén rượu say chao nghiêng cánh cò
vẹt mòn cổ tích nào xa…
Cho em mấy thuở yếm đào
để tình ngâm khúc dân dao giao tình
Tây Nguyên 11/2017
HỒ XUÂN TRUNG