Ta mơ là làn sương mỏng / vòng tay một thuở đồi Cù / ta tan vào từng hạt nắng / má hồng buổi ấy Vườn Hoa
Ta mơ là làn sương mỏng
vòng tay một thuở đồi Cù
ta tan vào từng hạt nắng
má hồng buổi ấy Vườn Hoa
Ta lang thang cùng vó ngựa
gõ vào những giấc mơ khuya
con đường mưa rơi cổ tích
mái hiên quán vắng ta chờ
Đất trời quyện trong ân ái
mặn nồng như những giấc mơ
hàng thông chứng nhân ái ngại
khép mình trầm mặc ngẩn ngơ
Ta trôi theo làn mây sớm
gom sương nhuộm phấn thông vàng
nắng treo lưng chừng ngọn gió
rừng cây bỗng chốc Địa đàng
Ta say cùng đêm lửa hội
Lang Bian nợ một hẹn hò
rượu cần êm như giấc ngủ
cồng chiêng đánh thức mong chờ
Tình dắt ta về Đà Lạt
em đâu rồi giữa cõi tiên
ta không còn là Từ Thức
nhớ nhung nhàu giấc mơ thiền.
Đà Lạt, ngày 20/5/2018
NGUYỄN THƯỜNG KHAM