Như cuộc tình xa xôi

09:07, 19/07/2018

Lên phố ngàn hoa tìm hoài không thấy/ Vấp câu thơ tình rươm rướm máu con tim/ Hoa vẫn nở và tiết trời như rất lạnh/ Em ngày xưa nay ta biết đâu tìm?

Lên phố ngàn hoa tìm hoài không thấy
Vấp câu thơ tình rươm rướm máu con tim
Hoa vẫn nở và tiết trời như rất lạnh
Em ngày xưa nay ta biết đâu tìm?
 
Người lữ thứ thân bắt đầu đã mỏi
Vạt nắng chiều không giấu nổi niềm đau
Nghe em hát “Đừng ví em là biển!”
Tự trách mình như chiếc áo phai màu
 
Thôi thì vậy duyên tình không gặp gỡ
Mà gặp chi đã mấy chục năm rồi?
Đành ôm chặt vết thương nhiều trầy xước
Xem cuộc tình như mây gió xa xôi!
 
NGUYỄN HỮU CÁN