Đà Lạt: Ngắm thiên nga khuấy động hồ Xuân Hương

10:01, 25/01/2012

(LĐ online) - Chiều 25-1 (mồng 3 tết), trong tiết trời se lạnh của phố núi Đà Lạt, du khách và người dân địa phương đã đổ xô mua vé sử dụng dịch vụ đạp thiên nga (vịt) trên hồ Xuân Hương.

(LĐ online) - Chiều 25-1 (mồng 3 tết), trong tiết trời se lạnh của phố núi Đà Lạt, du khách và người dân địa phương đã đổ xô mua vé sử dụng dịch vụ đạp thiên nga (vịt) trên hồ Xuân Hương, khiến danh thắng vốn thơ mộng này bỗng trở nên dậy sóng nhưng đẹp và lãng mạn đến bất ngờ.
    

Hồ Xuân Hương dậy sóng nhưng đẹp và lãng mạn
Hồ Xuân Hương dậy sóng nhưng đẹp và lãng mạn

Gần 70 con thiên nga của Nhà hàng Thủy tạ và Công ty quản lý công trình Đô thị Đà Lạt đã hoạt động hết công suất, nhưng do nhu cầu giải trí của du khách quá lớn nên nhiều người đã không chỉ tranh nhau mua vé mà còn đứng chờ rất lâu mới tới lượt sử dụng.

Với giá vé 60.000đ/giờ, cao gấp đôi so với giá vé vào cổng của các khu, điểm tham quan du lịch khác trên địa bàn, nhưng nhiều người cho rằng là rất xứng đáng khi được lướt sóng du ngoạn, thưởng lãm phong cảnh ngay trung tâm thành phố.
 

Cả gia đình cùng lướt sóng bằng... ô tô.
Cả gia đình cùng lướt sóng bằng... ô tô.

 

Sốt ruột chờ tới lượt được cưỡi thiên nga
Sốt ruột chờ tới lượt được cưỡi thiên nga

Tin, ảnh: Quang Sáng