Kiên quyết xử lý côn đồ chém người gây trọng thương

03:02, 27/02/2014

Một vụ côn đồ chém người gây trọng thương vừa xảy ra tại phường 4, TP Đà Lạt.

Một vụ côn đồ chém người gây trọng thương vừa xảy ra tại phường 4, TP Đà Lạt. Tại Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, BS-Phó khoa, Nguyễn Minh Thu cho biết: Nạn nhân là anh Tống Phước Hậu (1996) tạm trú tại số nhà 2C3 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP Đà Lạt được đưa vào khoa cấp cứu vào lúc 20h ngày 17/2/2014, trong tình trạng bị thương 3 vết khá dài ở vai trái, 2 vết thương ở cẳng tay trái và đứt gân duỗi vùng cẳng tay trái. Sau khi được cấp cứu, khâu các vết thương và nối gân duỗi vùng cẳng tay trái (ngày 21/2/2014), nạn nhân đã được chuyển đến điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương. Hiện nạn nhân đang được các y, bác sĩ của Khoa Ngoại chấn thương tận tình chăm sóc, điều trị để hồi phục sức khỏe và lành các vết thương do bị chém.
 
Bác sĩ khoa ngoại đang chăm sóc vết thương cho nạn nhân Tống Phước Hậu
Bác sĩ khoa ngoại đang chăm sóc vết thương cho nạn nhân Tống Phước Hậu
 
Có mặt tại phòng điều trị 26, khoa ngoại, chúng tôi được anh Tống Phước Hậu cho biết: Trước đây Trần Thị Hồng Vân ở khu nghĩa địa Du Sinh, P.4, Đà Lạt, nợ bạn gái của anh là Nguyễn Thái Thu Thủy 1 triệu đồng và đã trả được 600.000 đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không được Thủy lấy điện thoại của Vân, Vân hứa ngày 15/1/2014 sẽ trả nợ để lấy điện thoại lại, nhưng đến ngày hứa thì Vân vẫn tiếp tục không trả nợ, Thủy bán điện thoại của Vân 1 triệu đồng để cấn trừ nợ. Vân đòi lại điện thoại, Thủy nói đã bán 1 triệu đồng để trừ nợ, nhưng nếu Vân đòi điện thoại thì sẽ trả lại 1 triệu đồng, hai bên cãi vã, thách thức nhau. Rốt cuộc, Tống Phước Hậu - người yêu của Nguyễn Thái Thu Thủy và Bo (tên thường gọi) người yêu của Trần Thị Hồng Vân cũng vào cuộc, mâu thuẫn căng thẳng nhau do việc đòi nợ thay cho người yêu. Do vậy, trước tết, Bo đã kéo khoảng 10 thanh niên lạ mặt đến quán dằn mặt Tống Phước Hậu. Sau tết, Bo gọi điện thoại cho anh Hậu ra thời hạn phải trả nợ 1 triệu đồng cho Vân vào ngày 15/2/2014, anh Hậu lúc đó đang ở quê (xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), hứa sẽ trả tiền vào ngày 17/2/2014. Đúng như lời hứa, sáng ngày 17/2/2014, anh Hậu đã trả đủ 1 triệu đồng cho Vân, nhưng vào lúc 20h cùng ngày Bo dẫn theo 5 thanh niên bịt khẩu trang đến phòng trọ của anh Hậu gõ cửa. Tưởng chủ nhà trọ gọi cửa, anh Hậu mở cửa liền bị đám thanh niên ập vào dùng cưa, kiếm, gậy gỗ chém, đánh tới tấp, khiến anh bị trọng thương như đã nói. Rất may, trong lúc “ra tay” với anh Hậu, bọn côn đồ không phát hiện ra chị Nguyễn Thái Thu Thủy đang trùm chăn trốn kỹ trong phòng, nên khi bọn chúng rút đi, chị Thủy đã gọi tắc xi chở anh Hậu đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cứu chữa.
 
Tiếp nhận thông tin từ các nhà báo, thượng tá Hồ Minh - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt, tức khắc gọi điện thoại cho Trưởng Công an phường 4 yêu cầu: Công an phường 4 phải khẩn trương điều tra và kiên quyết xử lý vụ côn đồ chém người gây trọng thương trên địa bàn, nếu cần thiết CA TP sẽ điều động thêm lực lượng cảnh sát hình sự giải quyết nhanh chóng vụ việc. Trao đổi với lãnh đạo Công an phường 4, đồng chí Phó trưởng Công an TP Đà Lạt khẳng định: Bất luận nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, thách thức nhau ra sao, nhưng đã ngang nhiên đột nhập nhà trái phép, sử dụng hung khí gây trọng thương cho người khác là đã phạm tội nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân và chỉ đạo của Phó trưởng Công an TP Đà Lạt, Công an phường 4, Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc. “Dựa trên những kết quả điều tra và hướng chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Công an phường 4 sẽ đề xuất với Công an TP Đà Lạt có biện pháp xử lý bọn côn đồ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”. Trung tá Trương Quang Chiến - Trưởng Công an phường 4, Đà Lạt cho báo giới hay như vậy.  
 
Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần khẩn trương và kiên quyết trấn áp tội phạm của lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, Công an phường 4, Đà Lạt và tin tưởng rằng sự việc sẽ được xử lý đúng người, đúng tội để bảo vệ sự bình yên của cuộc sống.
 
Hoàng Vương Mỹ