Cướp… giả

03:07, 01/07/2014

Một vụ cướp vừa được Công an huyện Đức Trọng làm rõ và đó là cướp… giả. 

Một vụ cướp vừa được Công an huyện Đức Trọng làm rõ và đó là cướp… giả. 
 
Số là, ngày 13/6/2014, Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1993) ở tổ 1, thị trấn Liên Nghĩa. Chị Cúc báo tin, khi chị đang ở nhà cùng con trai tên Phúc (SN 2013) thì có một đối tượng giả làm người thu tiền cước phí truyền hình cáp đến thu tiền. Đối tượng này đã dùng sợi dây dù có sẵn trong nhà trói chân, tay chị Cúc rồi vào phòng ngủ lục lọi lấy đi 4.000.000 đồng, sang phòng của ông Khánh là cha của chị Cúc lấy 1 nhẫn và 1 dây chuyền vàng trọng lượng 3,7 chỉ vàng 24k và 2.000.000 đồng. Khi đối tượng bỏ đi khoảng 30 phút, chị Cúc lết ra cửa chính kêu cứu và được anh Trần Cát Tường nhà ở đối diện trông thấy và cởi trói cho chị.
 
Qua điều tra Công an huyện Đức Trọng khẳng định không có vụ cướp và chị Cúc cũng thừa nhận đã tạo ra hiện trường giả của một vụ cướp nhằm chiếm đoạt số tài sản nói trên. 
 
Đ. HUY