Đà Lạt: Điều tra vụ mang vũ khí vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

04:04, 19/04/2016

(LĐ online) - Ngày 19/4, Công an TP Đà Lạt trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng lấy lời khai của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (47 tuổi, ngụ P1, TP Đà Lạt) để điều tra, làm rõ vụ nhóm côn đồ mang súng vào bệnh viện hăm dọa bệnh nhân cùng người nhà vào tối 18/4.

(LĐ online) - Ngày 19/4, Công an TP Đà Lạt trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng lấy lời khai của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (47 tuổi, ngụ P1, TP Đà Lạt) để điều tra, làm rõ vụ nhóm côn đồ mang súng vào bệnh viện hăm dọa bệnh nhân cùng người nhà vào tối 18/4.
 
Ông Lâm Đang điều trị tại Bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt
Ông Lâm đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 18/4, khi người nhà đưa ông Lâm (trong tình trạng bị đánh đa chấn thương ở đầu và mặt…) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Trong lúc các y bác sỹ của bệnh viện đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, bất ngờ một nhóm côn đồ mang theo dao, súng xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân và hăm dọa người nhà ông Lâm, buộc các bác sỹ phải gọi điện cho Cảnh sát 113 đến dẹp loạn và tịch thu vũ khí nóng.
 
Theo tường trình của ông Lâm, tối 18/4, ông cùng con gái (6 tuổi) đang ở nhà thì có ba thanh niên tới gọi cửa cho vào nói chuyện. Vì nhận ra hai quen trong số ba người đang buôn bán ốc, sò tại chợ Cẩm Đô (TP Đà Lạt) nên ông Lâm ra mở cửa. Liền đó, Huy và Cường với tay dao, tay súng xông tới khống chế đòi cắt gân tay, gân chân, trong đó tên Huy lấy báng súng đánh vào mặt, vào đầu ông tới tấp… Chỉ đến khi vợ và con gái ông Lâm nhận được tin chạy về quỳ lạy xin tha mạng thì nhóm người này mới buông tha...  
 
Nhưng khi biết gia đình ông Lâm gọi điện báo vụ việc cho công an thì Huy và Cường đã quay lại đập phá cửa xông vào nhà, nhưng may nhờ chốt cửa bên trong nên nhóm thanh niên đã bỏ đi và không quên buông lời hăm dọa: “Tối nay tao tiễn mày đi luôn” - con gái ông Lâm kể. 
 
Và khi người nhà đưa ông Lâm đến bệnh viện cấp cứu thì nhóm côn đồ mang theo hung khí đến bệnh viện tiếp tục hăm dọa. Trong đó, một thanh niên đầu trọc đã dí súng vào lưng hai người nhà ông Lâm là anh Thái và anh Hải… nhưng rất may ngay lúc đó lực lượng Cảnh sát 113 và Công an Đà Lạt có mặt, xử lý vụ việc kịp thời.
 
Thụy Trang