CẢM TẠ

08:11, 02/11/2020

Chồng, cha, anh, ông của gia đình chúng tôi là Ông TRẦN CÔNG CHÁNH

Chồng, cha, anh, ông của gia đình chúng tôi là ông TRẦN CÔNG CHÁNH
 
Sinh ngày 25/10/1958 (Mậu Tuất)
 
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương các khóa VIII, IX, X.
 
Nguyên quán Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
 
Do lâm bệnh nặng đã tạ thế lúc 2 giờ 35 phút ngày 29/10/2020 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Canh Tý) tại nhà riêng số 151 LangBiang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng,
 
Hưởng thọ 63 tuổi.
 
XIN CẢM ƠN:
 
- Trước hết, cho gia đình chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên và tận tình chăm sóc, chữa trị bệnh, đã thăm hỏi, giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang, đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, anh, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
- Xin chân thành cảm ơn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;
 
- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, địa phương trong tỉnh;
 
- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thuộc các tỉnh bạn: Cần Giờ (TPHCM), Thủ Thừa (Long An); Đà Bắc (Hòa Bình), Yên Châu (Sơn La), TP Nha Trang, Khánh Vĩnh, Cam Lâm (Khánh Hòa), Bắc Ái, Ninh Sơn (Ninh Thuận), Lắk (Đắc Lăk), TP Tuy Hòa (Phú Yên), thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế), Chơn Thành (Bình Phước);
 
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện Lạc Dương;
 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, báo chí trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Dương, cùng các ông bà, cô, dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, đồng môn, đồng nghiệp và bà con hàng xóm, láng giềng... đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, anh, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng;
 
- Xin chân thành cảm ơn Ban tụng niệm chùa Huệ Lâm, Phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
 
- Xin cảm ơn Ban lễ tang đã tận tình giúp đỡ gia đình để công việc hậu sự diễn ra trang trọng, chu toàn.
 
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất mong quý vị niệm tình lượng thứ.
 
Gia đình xin chân thành cảm ơn!