Chương trình nghệ thuật “Ký ức thời gian”

QUỲNH UYỂN 09:26, 07/01/2023

(LĐ online) - Đêm ngày 6/1, tại Đà Lạt đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Ký ức thời gian” do Đoàn nghệ thuật Cựu Thanh niên xung phong Thủ đô đến từ Hà Nội biểu diễn. 
 

 


Vượt gần 2000 cây số, các cựu thanh niên xung phong đã mang lời ca tiếng hát đến với đồng đội và Nhân dân Đà Lạt qua 14 tiết mục ca múa nhạc ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Có thể kể: Liên khúc Tiếng hát dâng người - Người là niềm tin tất thắng - Tiếng hát dâng Đảng (Chu Minh, Huy Thục), Nổi lửa lên em (Huy Du), Chào em cô gái Lam Hồng (Ánh Dương), Hát về Tổ quốc tôi (Hữu Xuân), Giấc mơ Chapi (Trần Tiến), Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp – Phạm Tiến Duật), Đêm trên Cha Lo (Phạm Tuyên), Cô gái mở đường (Xuân Giao), múa Hương sen dâng Bác, Tình ca Tây Nguyên (Hoàng Vân), Nắng có còn xuân (Đức Chí), Khúc hát sông quê (An Thuyên – Lê Huy Mậu), Vinh quang Việt Nam (Quang Vinh)…

Dù sân khấu Nhà văn hóa Lao động không được trang hoàng lộng lẫy, nhưng trong suốt 90 phút biểu diễn, tiếng hát, tiếng nhạc, điệu múa của các cựu thanh niên xung phong đã đưa người xem về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê cống hiến. 
 

 


Chương trình có sức cuốn hút mạnh mẽ, làm lay động lòng người bởi những giọng hát không có tuổi, rất chuyên nghiệp của các cô, chú: Quang Đồng, Quốc Minh, Văn Nam, Văn Long, Văn Bảng, Bích Liên, Ngọc Lan, Kim Oanh, Trương Thu, Nguyễn Định, Huy Hòng, Kim Tuyến, Thanh Vận, Thúy Cải, Hồng Minh… Dù không còn trẻ, nhưng trong giọng hát của các cựu thanh niên xung phong vẫn còn nguyên bầu máu nóng thời tuổi trẻ truyền cảm hứng, niềm tự hào cho thế hệ trẻ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.