Giao lưu thơ nhạc mừng 44 năm đất nước hoà bình, thống nhất

04:04, 27/04/2019

(LĐ online) - Sáng 27/4/2019, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, CLB thơ Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc mừng 44 năm đất nước hòa bình, thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2019). Tham dự có các thành viên của CLB, bạn bè văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ.

(LĐ online) - Sáng 27/4/2019, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, CLB thơ Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc mừng 44 năm đất nước hòa bình, thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2019). Tham dự có các thành viên của CLB, bạn bè văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ.
 
27 tiết mục thơ nhạc ngợi ca cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc đến ngày toàn thắng. Đó là những vần thơ về Mẹ Việt Nam Anh hùng, về những mất mát, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Đó là những xúc cảm chân thực của những nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh trở về từ cuộc chiến, niềm vui khi đất nước không ngừng đổi thay, phát triển. 
 
Xen lẫn những vần thơ là những ca khúc hùng tráng, bài ca đi cùng năm tháng làm sống dậy một thời hào hùng như: Bài ca thống nhất (sáng tác Võ Văn Di), Tiễn anh lên đường (Nguyễn Văn Tý), Lời anh vọng mãi ngàn năm (Vũ Thanh), Giải phóng miền Nam (Lưu Hữu Phước), Ngày thống nhất Bác đi thăm (Phạm Tuyên), Cô gái mở đường (Xuân Giao), Những bông hoa trên tuyến lửa (Cửu Dũng), Hành khúc ngày và đêm (Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Bùi Công Minh), Chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân)...
 
Bên cạnh đó, những câu chuyện kể, những trận đánh, những cảm nghĩ, ký ức của các cựu chiến binh, trong đó có lòng quả cảm, có ngậm ngùi nhớ thương đồng đội không trở về... đã làm người nghe xúc động. 
 
Đại tá Vũ Thiết - Phó Chủ tịch Hội CCB Tp.Đà Lạt, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Lâm Đồng kể chuyện về những trận đánh, sự ác liệt của cuộc chiến và giá trị của hoà bình, độc lập
Đại tá Vũ Thiết - Phó Chủ tịch Hội CCB TP Đà Lạt, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Lâm Đồng kể chuyện về những trận đánh, sự ác liệt của cuộc chiến và giá trị của hoà bình, độc lập

 

Tặng hoa cho tiết mục ngâm thơ xuất sắc của cây bút cao tuổi Lê Thị Đỉnh (người ngồi)
Tặng hoa cho tiết mục ngâm thơ xuất sắc của cây bút cao tuổi Lê Thị Đỉnh (người ngồi)
 
QUỲNH UYỂN