Ðêm mưa rừng

07:06, 27/06/2019

Mưa rừng tung vó ngựa hoang
Ngỡ về đơn vị cũ 
Bên phải là lán anh nằm

Mưa rừng tung vó ngựa hoang
Ngỡ về đơn vị cũ 
Bên phải là lán anh nằm
Bên trái, lán em - võng làm giường con gái
Sốt rét làn da em tái 
Mảnh trăng rừng xanh xao.
 
Đêm nay vó ngựa hoang
Đưa anh về miền biên ải
Hơn bốn mươi năm anh chưa trở lại 
Mang gương lược cho em.
 
Cùng con gió hoang đi tìm lại ngày xưa
Những buổi tối đèn tim* đến thăm từng lán 
Em hát khẽ thôi cũng đủ để ấm lòng 
Dáng nhỏ nhắn dưới tầm bom đạn...
 
Trên bốn mươi mùa mưa em ơi có lạnh 
Anh thắp nén hương mong em ấm đôi phần 
Hương cả cho Minh, hương cả cho Bằng 
Nén hương khấn vọng 
Em có bằng lòng tha thứ các anh không?
 
Em có tên mà chưa tìm được mộ
Đêm ghìm dây cương 
Mưa rừng vẫn lồng lên giận dữ. 
 
* Ðèn tim: loại đèn không cần bóng, lính miền Ðông hay dùng.
 
LƯU ÐÌNH HÙNG