Ra mắt tiểu thuyết "Ký ức của ký ức"

06:12, 27/12/2019

Sau 4 cuốn sách viết về Đà Lạt, lần đầu tiên tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên chính thức có một cuộc gặp gỡ cà phê và trò chuyện với độc giả tại thành phố sương mù vào 14 giờ chiều ngày 27/12 tại Café Tùng (06, Khu Hòa Bình, Đà Lạt).

Sau 4 cuốn sách viết về Đà Lạt, lần đầu tiên tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên chính thức có một cuộc gặp gỡ cà phê và trò chuyện với độc giả tại thành phố sương mù vào 14 giờ chiều ngày 27/12 tại Café Tùng (06, Khu Hòa Bình, Đà Lạt).
 
 
Dịp này, cây bút của những tác phẩm biên khảo về Đà Lạt cũng cho ra mắt tiểu thuyết mới: Ký ức của ký ức (do Phanbook & NXB Phụ Nữ, 2019).
 
Bằng lối viết pha trộn biên khảo, hồi ức và các bản hồ sơ tuyệt mật, một tiểu thuyết thấm đẫm hoài niệm về thành phố Đà Lạt đã được tác giả xuống bút với một phong cách lịch duyệt.
 
Nhân vật chính trong Ký ức của ký ức là một nhà biên khảo về lịch sử Đà Lạt. Một người đàn ông ở tuổi 50, bên kia con dốc sự nghiệp, đã lạc lối trong một thành phố mà từ lâu, ông miệt mà phục dựng quá khứ. 
 
Trong cuộc kiếm tìm lai lịch một nữ sinh Đà Lạt năm 1973, nhân vật chính của cuốn sách đã bị cuốn vào những tình huống khó lường trước ở thành phố mà anh cứ tưởng mình đã thuộc mọi ngõ ngách. Từ đó, tác phẩm này tái hiện và đồng vọng hình ảnh Đà Lạt thập niên 1960-1970 với vẻ thanh bình, sang cả...
 
Một Đà Lạt được thể hiện trong cuốn tiểu thuyết mỏng bằng cấu trúc truyện đặt trong truyện. Ngay ở trang đầu cuốn sách được tác giả đề từ: “Thành phố là một văn bản hư cấu trong một lịch sử hư cấu, đời sống hư cấu. Những điều được viết ra trong cuốn sách này hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng của người viết... Bạn có quyền tin hoặc không tin”.
 
Tại sự kiện này, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên sẽ cùng trò chuyện với bạn đọc về cuốn sách mới cũng như về hành trình tìm lại ký ức thành phố trong những tác phẩm trước đó trong một bầu không khí gần gũi, ấm áp.
 
Ngoài ra, tại đây, anh cũng sẽ công bố ra mắt tủ sách Chuyện Đà Lạt do anh và những người bạn yêu văn hóa Đà Lạt gầy dựng.
 
XUÂN TRUNG