Cao nguyên em

12:08, 19/08/2022
Dáng đỏ chiều mây hoang
Bạt ngàn thông xanh gió
Cao nguyên về mênh mang
Bước say huyền thoại cỏ
 
Những gì quên và nhớ
Ngọt bùi cùng đắng đau
Chẳng còn ưu tư nữa
Khi chúng mình bên nhau
 
Sóng lúa vàng thung sâu
Mùa no tràn chân núi
Ngô bồng con mệt mỏi
Gùi vai đang cõng về
 
Thưa với người trên chưa
Ta nóng chờ em đấy
Thương một màu trăng bấy
Sáng như còn lo âu
 
Mình đã là của nhau
Từ đêm mưa rừng đó
Bao suối đèo cách trở
Vẫn tác thành lứa đôi
 
Bước sương thấm lạnh rồi
Sao hôm về dẫn lối
Phía tù và rúc gọi
Lửa bếp sàn khói lên
 
Xuân này ta đón em
Về làm dâu Đà Lạt
Lửa cồng chiêng Bon làng
Rượu vít cần say hát.
 
  VƯƠNG TÙNG CƯƠNG