Tương tư chiều

09:01, 14/01/2016

Đà Lạt thông, Đà Lạt mây/ Không dưng đến cả cỏ cây cũng tình/ Phố buồn ai chỉ một mình/ Lặng thầm nghe tiếng thậm thình con tim...

Đà Lạt thông, Đà Lạt mây
Không dưng đến cả cỏ cây cũng tình
Phố buồn ai chỉ một mình
Lặng thầm nghe tiếng thậm thình con tim
Ngang trời chao một cánh chim
Cô đơn hay lại đi tìm cô đơn?
Dấu xưa đẫm giọt ngọc vương
Tương tư lặng ngắm vầng dương cuối chiều!
Ôi cô liêu, hỡi cô liêu
Đơn côi dồn nén những điều thẳm xa
Chuốt từng sợi gió quanh ta
Săn se sợi nắng giữa tà dương… say
Ngập hồn chìm giữa lắt lay
Chùng buông nỗi nhớ cho đầy quãng xưa!
 
Đà Lạt, 2015
 
ĐĂNG SƯƠNG